Chiều 19/5, cơ quan điều tra công an quận 3 (TP HCM) cho hay, vừa bắt giữ Lâm Văn Ngoãn (22 tuổi, ngụ Cà Mau), Trần Như Ý (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Kơ Long (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý về các hành vi “cướp giật tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Cơ quan công an cũng xác định đây là băng cướp nguy hiểm do Ý cầm đầu gây ra nhiều vụ tại địa bàn các quận, huyện. Khám xét nhà của tên cầm đầu, công an thu giữ nhiều túi xách nữ, nhiều loại giấy tờ và thẻ ATM của rất nhiều nạn nhân.
Lâm Văn Ngoãn, tên cầm đầu băng cướp đòi tiền chuộc. |
Bước đầu những tên cướp khai nhận, ban đêm bọn chúng để rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm các “mồi” là những phụ nữ đi một mình rồi ép xe cướp giật tài sản. Nếu nạn nhân chống trả, những tên cướp này sẵn sàng rút dao khống chế, sau đó tìm số điện thoại để liên lạc đòi tiền chuộc.
Rạng sáng 29/1, chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc (ngụ quận Gò Vấp) vừa ôm túi xách xuống taxi trên đường Quang Trung thì Ngoãn và Ý đi xe máy ập đến. Ý rút dao uy hiếp, cướp giỏ xách (bên trong có 5 triệu đồng, máy tính xách tay, điện thoại, một số giấy tờ tùy thân) rồi cùng tẩu thoát.
Khi vừa cướp xong, chị Nguyễn Thục (bạn chị Ngọc) gọi điện thoại cho chị Ngọc thì Ý bắt máy. Chị Thục xin đề nghị được chuộc lại tài sản thì bọn chúng hẹn đến khu vực trước cổng bệnh viện Nhi đồng 1 để giao 10 triệu đồng và nhận lại máy tính xách tay.
Nạn nhân trình báo tới đội hình sự đặc nhiệm công an TP HCM và sau đó bọn chúng bị bắt giữ. Băng cướp đã khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp, “tống tiền” các nạn nhân và không nhớ đã gây ra bao nhiêu vụ.
Theo đó, đêm 17/1 chị Nguyễn Ngọc Thủy (ngụ quận Gò Vấp) đang đi bộ trên đường Cao Thắng (quận 3) thì bất ngờ bị nhóm của Ý xông đến dùng dao uy hiếp, khống chế để cướp đi túi xách, bên trong có 20 triệu đổng tiền mặt, 5 thẻ ATM, đồng hồ đeo tay, nhiều ngoại tệ và một số giầy tờ tùy thân.
Sau 3 ngày sau, chị Thủy nhận được điện thoại của một người thanh niên lạ cho biết, đã nhặt được giầy tờ cá nhân của chị, yêu cầu chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản để chuộc lại. Theo yêu cầu của người thanh niên, chị Thủy đã chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản nói trên, nhưng liên lạc lại thì điện thoại của thanh niên tắt máy.
H. An