![]() |
Người tình lừa của ông Tâm. |
Vốn nổi tiếng là một người hào hoa trong đơn vị công tác của mình, ông Trần Trọng Tâm, 53 tuổi, Phó ban quản lý dự án Công ty Cao su Hà Tĩnh được lòng một số phụ nữ.
Mặc dù sắp có cháu nội nhưng ông vẫn thích cặp kè với những cô gái trẻ bằng tuổi con cháu mình. Thế rồi trong một lần tìm đến một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh, ông đã gặp và làm quen được với một cô nhân viên tên L., 24 tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
Trong một lần tâm sự, L. cho biết mình muốn mở tiệm cắt tóc riêng để có tiền phụ giúp gia đình. Ngay lập tức, lý do chính đáng ấy đã được người đàn ông hào hiệp này thuận tình giúp đỡ.
Theo trình bày của ông Tâm, ngày 4/12/2006, ông đã mang đến tiệm cắt tóc cho L. mượn số tiền 10 triệu đồng. Bởi tin người đẹp nên ông không viết giấy nợ cũng như không lấy lãi. Sau đó ít lâu, ông lại đưa thêm cho Lý 20 triệu đồng.
Rồi ngày 4/1, ông Tâm đã đến thăm nhà bố mẹ L. ở Can Lộc và đưa cho Lý 5 triệu đồng nữa. Đến ngày 6/1, thấy chưa đủ tiền mở tiệm, ông đưa tiếp 5 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên 40 triệu đồng và tất nhiên cũng như những lần trước, vì tin tưởng "người yêu" ông không viết giấy nợ cũng như không tính lãi.
Từ ngày nhận tiền của ông, L. không hề mở tiệm hớt tóc mà sử dụng vào mục đích khác trong đó có việc mua một chiếc xe máy đắt tiền. Biết chuyện không ổn, ông Tâm đã nhiều lần đến tìm L. “hỏi thăm”.
Những lần sau đó, L. tìm cách lảng tránh, thậm chí người nhà của Lý còn thẳng thừng: “Có chứng cứ gì chứng minh em tôi mượn tiền không?”.
Bực tức với sự lật lọng của "người yêu", ông Tâm đã nghĩ ra việc “thu hồi vốn” bằng cách cướp lại chiếc xe mới mua của L. mà ông cho rằng mua từ tiền lừa lấy của ông.
Sáng 25/8, L. dùng chiếc xe máy về thăm gia đình ở Can Lộc. Khi vừa chạy qua giao lộ Trần Phú - Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh thì bị ba người đàn ông đi trên hai xe gắn máy ép vào lề đường.
Lập tức hai kẻ nhảy xuống kéo Lý ra khỏi xe, tên còn lại cướp chìa khóa nhanh chóng nổ máy phóng thẳng. Tuy nhiên vụ cướp đó đã bị một người chạy xe ôm chứng kiến đuổi theo và phát hiện chiếc xe được cất giấu trong một ngôi nhà ở thị trấn Cày, Thạch Hà.
L. đã trình báo lên công an huyện Thạch Hà. Sau một thời gian ngắn điều tra, cơ quan chức năng làm rõ những kẻ gây ra vụ cướp xe nói trên và thật bất ngờ, một trong ba tên cướp chính là ông Tâm.
Ông Tâm và chiếc xe tang vật vụ án đã được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây ông đã xác nhận toàn bộ nội dung sự việc như chúng tôi đã nêu trên. Tuy nhiên, lời khai của ông đã bị L. bác bỏ hoàn toàn và cho rằng cô chỉ quen biết ông Tâm “sơ sơ” qua mấy lần gội đầu chứ không có chuyện cặp bồ, mượn tiền như ông Tâm khai báo.
Ông Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Cao su Hà Tĩnh khẳng định: Trước mắt chúng tôi sẽ buộc ông Trần Trọng Tâm thôi giữ chức Phó Quản lý dự án của công ty. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu đúng thì chúng tôi xử lý thật nghiêm.
(Theo Tiền Phong)