Lê Quang Trường (21 tuổi) ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, thường trú tại thôn Khe Khoai, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Tháng 7/2003, Trường làm lễ thành hôn với Hà Thị Ngọc (sinh năm 1984). Trường đã thất vọng ê chề sau khi động phòng vì nhận thấy vợ mình không còn trinh trắng. Thế là chưa hết tuần trăng mật, vợ chồng bắt đầu bước vào tuần "vỡ mật". Từ chỗ vợ chồng chỉ nói cho nhau nghe, đẩy tới cao trào là nói... cho hàng xóm nghe!
Sau nhiều lần gầm gừ, thúc ép, Trường bắt vợ phải đền bù sự trinh trắng bằng cách tìm người con gái khác còn trinh tiết cho mình. Trường còn tuyên bố: nếu chiều theo ý của mình, Ngọc còn được yêu thương chiều chuộng. Nhược bằng không đáp ứng được những yêu cầu đề ra, Trường sẽ giết Ngọc. Có lẽ do quá hoảng sợ, Ngọc đồng ý.
Chiều 17/4, trên đường đi mua thuốc về, hai vợ chồng gặp em Lương Thị Thơm (sinh năm 1991) người cùng quê. Ngọc hỏi chồng ưng em Thơm không, Trường đưa mắt quan sát và đồng ý. Trường - Ngọc đưa Thơm về nhà, mua kẹo bánh cho em ăn và nói: "Trên hang núi gần nhà có hòm vàng, em đi cùng anh chị lên đó, anh chị sẽ cho tiền". Tưởng thật, em Thơm đồng ý.
Khoảng 18h cùng ngày, Trường và vợ dẫn Thơm lên núi Rát. Khi đi Trường bảo vợ mang theo bật lửa, dao, khăn len và một cuộn dây thép. Em Thơm mang theo một rá nhựa, dao quắn. Trường và Ngọc đưa em đến chỗ bằng phẳng sâu trong hang đá. Đột nhiên hai vợ chồng bẻ ngoặt hai tay Thơm về phía sau rồi dùng dây thép buộc tay chân, bịt mồm em lại. Sau khi khống chế Thơm xong, Hà Thị Ngọc bỏ ra ngoài cửa hang ngồi chờ.
Chỉ còn một mình với Thơm, Thường đòi giao cấu, em không đồng ý, kêu khóc thảm thiết và cố sức chống cự. Em đạp Trường đập đầu vào vách đá. Tức giận, Trường dùng dao chém 2 nhát vào đầu Thơm, bật lửa đốt tóc và những thứ em mang theo để phi tang. Sợ Thơm còn sống sẽ gây rắc rối, Trường tiếp tục chém em nhiều nhát, rồi bỏ em nằm lại trong hang đá, đi ra cửa hang với vợ...
Theo Thanh Niên, gần 2 tháng sau, ngày 11/6, anh Hà Văn Tuấn và Hà Văn Hương ngụ tại thôn 1 xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), đi đánh bắt dơi ở hang Rát phát hiện một xác chết đã thối rữa, liền báo công an địa phương. Vụ án đã được lôi ra ánh sáng.
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi