Ông Nguyễn Thường Định, quê ở Quảng Trị, ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM, có một chiếc sừng tê giác nặng 1,2 kg, trị giá khoảng 350 triệu đồng. Do quen biết với bà Liên, ngày 6/3, ông Định đã cùng bà Liên đem sừng tê giác đi bán. Đến ngã tư An Sương, quận 12, TP HCM, bà Liên điện thoại cho tên Tuấn, quê ở Tây Ninh, chạy tới. Tên Tuấn gọi xe taxi cho tất cả cùng đi đến trước cổng công ty Thành Đạt, quận Bình Chánh, thì dừng lại. Sau khi xuống xe, ông Định đưa túi đựng sừng tê giác cho bà Liên cầm. Nhanh như cắt, tên Tuấn giật phắt chiếc túi trên tay bà Liên bỏ chạy.
Trước đó, anh Phạm Văn Nghi, 34 tuổi, quê ở xã Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình, được ông bà để lại một món đồ gia bảo, đó là chiếc sừng tê giác nặng 1,7 kg. Trong lúc túng thiếu, cần đổi đời, anh Nghi đã thuyết phục cha mẹ cho phép tìm mối bán chiếc sừng tê giác. Tháng 9/2003, thông qua người mai mối, anh quen Hải và được Hải cho hay, ở TP HCM, anh ta có biết đường dây buôn bán lớn, chuyên cung cấp cho các "đại gia". Sau đó, Hải đã cho anh Nghi số điện thoại của Dũng. Từ Ninh Bình, anh Nghi gọi điện cho Dũng.
Theo chỉ dẫn của Dũng, anh đến điểm hẹn tại ngã tư An Sương, quận 12, thì bọn Dũng, Cường đã chờ đón trước. Chúng đưa anh đến một quán nước, trước công ty Thành Đạt, thuộc huyện Bình Chánh. Chúng nói với anh Nghi: "Ông giám đốc này cần mua". Sau đó, tên Cường ngồi với anh Nghi tại quán, một mình tên Dũng cầm sừng tê giác vào "làm giá". Khoảng 10 phút sau anh Nghi điện cho tên Dũng, hắn trở ra tay không và nói với anh Nghi: "Ông giám đốc không để tiền ở công ty, phải đi chỗ khác lấy". Nói đoạn, hắn nhảy lên xe rồ máy chạy đi. Anh Nghi nóng ruột gọi điện cho Dũng, hắn nói họ trả toàn tiền lẻ phải đếm mất thời gian lắm, cứ yên tâm đợi. Đang chờ đợi thì máy điện thoại của tên Cường đổ chuông. Tên Cường hốt hoảng: "Chết tôi rồi, anh trai tôi bị tai nạn xe sắp chết đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh Dũng đợi chút xíu nhé". Vừa nói, hắn vừa nhảy tót lên xe rồ ga chạy mất.
Sau đó, anh Nghi cùng bạn thân quay vào TP HCM tìm được tên Cường, nhưng tên Cường chối bay chối biến là không biết gì. Hai bên xô xát, tên Cường cùng đồng bọn vác mã tấu định chém anh Nghi. Sợ quá, anh Nghi cùng bạn đành bỏ của chạy lấy người.
Bà Võ Thị Lượng, quê ở Nghệ An, hiện sống tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM. Trong thời gian buôn bán sừng nai từ Nghệ An vào TP HCM, bà Lượng có quen biết ông Hoàng Văn Sum, đồng hương của bà. Ông Sương có nhờ bà bán hộ 0,4 kg sừng tê giác, trị giá 80 triệu đồng. Bà Lượng cũng nhờ tên Dũng và tên Cường bán giúp. Ngày 5/9/2003, tên Dũng, Cường cùng bà đi trên hai chiếc xe máy xuống huyện Bình Chánh. Khi đến trước một toà nhà to lớn cả 3 dừng xe. Sau đó, chúng đòi bà Lượng cho xem hàng giả hay thật trước khi đem vào bán. Trong lúc bà đang lưỡng lự thì tên Dũng giật gói hàng trên tay bà Lượng đem vào trong "công ty". Khoảng 1 tiếng sau, cả hai tên quay ra và nói với bà Lượng: "Hàng bán được rồi, mai lấy tiền". Hôm sau, bà gọi điện cho tên Dũng, Cường thì cả hai tên này đều tắt máy.
Một trường hợp khác, bà Trương Thị Linh, ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh có một chiếc sừng tê giác nặng 1,2 kg, trị giá khoảng 350 triệu đồng. Biết bà Linh cần bán, tên Tâm là người cùng quê nhận bán giúp. Ngày 2/4, tên Tâm chở bà Linh đến nhà ông Hạnh, ở căn cứ 26, quận Gò Vấp, TP HCM. Trong lúc ông Hạnh và bà Linh đang trao đổi, tên Tâm ôm luôn chiếc sừng tê giác bỏ chạy. Mọi người đuổi theo nhưng chỉ ghi được biển số xe là 70K2-9514.
Theo Công An Nhân Dân, băng nhóm tội phạm chuyên thực hiện một số phi vụ trên đã được phát hiện, do tên Trần Văn Dũng (Dũng "Mát"), 26 tuổi, quê quán ở ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh cầm đầu. Hiện tên Dũng, ở số 12/5F, tổ 15, khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM. Năm 1992-1993, Dũng bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng và bị phạt 18 tháng tù. Ra trại, tên Dũng đã bị bắt tiếp về tội gây rối trật tự công cộng năm 2001 và thụ án 24 tháng ở trại giam Bố Lá. Dũng là tên chuyên môi giới buôn bán động vật hoang dã quý hiếm. Nhiều năm qua, Dũng "Mát" đã cấu kết với Trần Chí Cường (26 tuổi), ngụ tại quận 12, TP HCM và tên Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi), cùng quê với Dũng, gây ra nhiều vụ cướp, lừa đảo, cướp giật tài sản có giá trị lớn trên địa bàn TP HCM.