![]() |
Ảnh minh hoạ |
Hiện nay, khi thấy chuyện giật dây chuyền, nữ trang không còn dễ dàng như trước, bọn cướp cạn lại xoay qua... giật vé số. Tình hình cướp vé số đang là vấn đề nổi cộm tại Cần Thơ. Đối tượng để bọn chúng ra tay lại là những người bán vé số tàn tật, lớn tuổi và trẻ em. Điển hình là ông Nguyễn Văn Chính ngụ tại 48A Bà Triệu, phường Tân An bị cụt một chân.
Ngày 15/8, khi ông Chính đi bán dạo trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì có hai thanh niên chạy chiếc Dream, ăn mặc sang trọng, tay đeo lắc vàng ngoắc lại để mua. Tưởng gặp mối "sộp", ông đưa cả xấp vé số cho bọn chúng lựa, chỉ tích tắc sau đó bọn chúng đấm ông một cái như "trời giáng" rồi rồ ga bỏ chạy đem theo cả 335 tờ vé số. Còn cháu Nguyễn Hoàng Sơ, chỉ hơn 10 tuổi, nhà ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, ngày đi học, tối đến lãnh vài trăm tờ vé số đi bán dạo phụ giúp gia đình. Tuần qua, Sơ cũng bị bọn chúng giật mất hơn 200 tờ, sợ về nhà bị đòn Sơ ngồi khóc suốt đêm ngoài công viên. Nguy hiểm hơn, thấy cướp giật của người bán dạo... không được bao nhiêu, mới đây có bọn đã liều lĩnh vào cả đại lý vé số của bà Trần Thị Mười trên đại lộ Hòa Bình để giật 1.250 tờ vé số đài Kiên Giang rồi lên xe tẩu thoát.
Theo Thanh Niên, cùng với việc cướp, là những thủ đoạn lừa đảo. Ông Bùi Văn Long, trong tuần qua, khi đi bán trên đường Mậu Thân đã bị hai thanh niên bảnh bao lừa đưa 7 tờ vé số cạo sửa để lấy 700 ngàn đồng. Chị Thạch Thị Kim Bông, ngụ tại đường Hai Bà Trưng, có chồng thất nghiệp, con còn nhỏ, không có việc làm được Hội Phụ nữ phường cho vay 500 ngàn đồng làm vốn bán vé số dạo, mới đây cũng bị lừa 10 tờ vé số cạo sửa trúng lô 50.000 đồng Đài Long An.
Theo đại úy Trần Thanh Xuân, điều tra viên đội điều tra Công an quận Ninh Kiều, trong tháng 8 vừa qua cơ quan này đã tiếp nhận trên 20 vụ cướp giật vé số. Do đa số là con nghiện nặng, nên khi cướp giật hoặc lừa đảo bằng vé số cạo sửa thì bọn chúng không mong được trúng thưởng mà đem bán lại chừng 1.000 đồng/vé để lấy tiền mua ma túy.