![]() |
Nguyễn Đình Toản. |
Đêm đã khuya nhưng ông chủ tiệm vàng Kim Thu trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thị xã Ninh Bình, vẫn dắt xe máy ra khỏi nhà đi công chuyện. Bà chủ tiệm vàng vội vào nhà trong tắt bớt điện rồi quay ra, trong tích tắc ấy một gã thanh niên đã lao vào tiệm vàng dùng vật cứng đập vỡ cửa kính cướp hết 77 chỉ vàng 9999 rồi biến mất.
Bẵng đi ít ngày, sự việc tương tự lại tiếp tục tái diễn vào một đêm khuya thanh vắng tại cửa hàng vàng bạc của bà Đặng Thị Nguyệt ở phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp. Lúc ấy khoảng 21h30, tiệm vàng nhà bà Nguyệt vẫn sáng ánh đèn. Một thanh niên đi xe máy ghé tới, hỏi mua một chiếc nhẫn vàng Tây, đi được ít phút anh chàng này quay lại xin đổi chiếc nhẫn khác. Trong khi bà chủ mải cân vàng phục vụ khách thì người thanh niên này đã cầm hòn đá bỏ sẵn trong túi đập vỡ tủ kính, vơ vội số dây chuyền có trọng lượng 44 chỉ vàng loại 9999 rồi biến mất.
Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 4/8, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Toàn, 20 tuổi, ở 62 Xuân Thanh, phường Tân Thành, thị xã Ninh Bình. Tại CQĐT, Toàn đã phải thú nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Toàn là con út trong một gia đình có 4 người con, bố mẹ vì mải làm kinh tế đã lên tỉnh Lào Cai làm nghề sửa chữa xe máy và ở cùng các con lớn. Học dốt, thi trượt đại học, Toàn chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Vốn là gã trai say mê cờ bạc nên cửa hiệu cầm đồ của Toàn thường tụ tập những thanh niên đua đòi ăn chơi trác táng, hết bi-a lại lao vào cá độ bóng đá. Nợ cứ chồng chất, Toàn đã lao đi cướp ở các tiệm vàng.
Trước khi gây án, Toàn thường lấy băng dính trắng quấn quanh các đầu ngón tay để không để lại dấu vết ở hiện trường. Dù vậy, thủ phạm cũng không thoát khỏi vòng vây của quần chúng và các chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình.
(Theo Công An Nhân Dân)