Không một xu dính túi lại muốn uống rượu, Khoa đến nhà anh X. (cùng xã) bắt phải đi mua về phục vụ hắn. Thấy gã hàng xóm từng vào tù ra tội giơ con dao lên doạ, anh X. muốn yên thân nên nhanh chóng xì ra 10.000 đồng. Thấy bắt nạt hàng xóm dễ dàng, Khoa đòi anh X. "tặng" thêm 1 con chó. Nhưng chú cẩu đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa, hắn không bắt được.
Sung sướng cầm 10.000 đồng trong tay Khoa đi ra quán rượu. Trong khi đó, anh X. báo công an xã toàn bộ sự việc. Theo Pháp Luật, Khoa nhờ người đến nhà nạn nhân xin lỗi, trả lại tiền và đề nghị anh X. rút đơn tố giác. Nhưng đã quá muộn, dù 10.000 đồng chỉ đáng 2 lít rượu, hậu quả đã được khắc phục, nhưng mới đây TAND Hải Phòng đã tuyên phạt Khoa án 8 năm tù do xác định bị cáo đã tái phạm.