Thứ tư, 15/2/2017, 00:08 (GMT+7)

Cuối tuần hẹn hò mùa hoa mận trắng ở Mộc Châu

Không chỉ người lớn mà các cháu nhỏ cũng rất thích thú tạo dáng chụp ảnh giữa khung cảnh nên thơ của núi rừng.

Bên cạnh hoa đào rừng, hoa mận trắng cũng trở thành nét đẹp thân thuộc của mùa xuân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Mộc Châu (Sơn La). 

Sắc trắng của hoa nở trên những thân cây có sức sống mãnh liệt, hoang dã đã níu chân biết bao du khách thập phương.

Năm nay do thời tiết thay đổi nên hoa mận ở Mộc Châu không nở vào dịp Tết mà đến rằm tháng Giêng mới bắt đầu nở. Tuy không thành cả thung lũng trắng như mọi năm nhưng thời điểm này cũng đã có rất nhiều vườn hoa nở đẹp.

Một số khu vực hoa mận đã nở rộ như Tân Lập, Thông Cuông, Ba Phách, bản Áng... Ảnh: Đặng Thùy Linh

Những em bé dân tộc H'mông với trang phục sặc sỡ, vui chơi giữa đất trời đang vào xuân. Ảnh: Lê Đình Luân

Ảnh: Quỳnh Nga

Ảnh: Phạm Văn Đức

Nhiều gia đình và các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh đã lên lịch trình ngắm loài hoa được mệnh danh là "nàng thơ" của núi rừng. Tuy nhiên, bạn nên chuẩn bị quần áo ấm và xem dự báo thời tiết trước khi khởi hành. Nếu ở lại qua đêm cần mang nhiều áo ấm hơn, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ.

Ảnh: Nguyễn Thủy

Các bé còn được bố mẹ mượn, thuê trang phục H'mông để tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Dương Hồng Ngọc

Hoa đào, hoa mận luôn là thời điểm vàng hò hẹn của những tay máy có tâm hồn lãng mạn.

Ngoài hoa mận thì nhiều nơi vẫn còn hoa cải vàng cải trắng nhưng có thu vé vào từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, lác đác một số nơi có hoa đào nở. Ảnh: Nguyễn Hoài

Chữ S huyền thoại ở Mộc Châu, địa điểm check in nổi tiếng không thể bỏ qua.

Bạn có thể chọn dịch vụ nhà sàn hay homestay để nghỉ qua đêm khi đến Mộc Châu. Ngoài ra Mộc Châu cũng có khá nhiều khách sạn, nhưng cần đặt trước kẻo hết phòng. 

Lekima Hùng
Ảnh: Các học viên Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng

Đánh giá phiên bản mới