Chúng tôi đã lên kế hoạch đám cưới từ trước đây gần một năm nên rất chủ động trong các khâu chuẩn bị nhưng đến giờ thì lại quá lúng túng. Ban đầu, hai bên gia đình dự định làm đám cưới trước Tết nhưng một phần vì bố mẹ muốn tôi tận hưởng cái Tết với gia đình, một phần vì đi xem bói, thầy bảo năm ngoái của tôi không được tuổi, phải chờ ra Giêng.
Mọi sự êm xuôi khi Tết đến, hai bên gia đình còn gọi điện cho nhau suốt bàn bạc kế hoạch làm đám hỏi và cưới sau Tết 14 ngày. Tết vừa kết thúc, đi làm lại là lúc tôi và chồng méo mặt nhìn "bão giá" tràn về khắp nơi, kiểu này thì thế nào mà các thứ khác chẳng tăng theo. Đầu tiên phải kể đến là cỗ cưới. Chúng tôi đã tìm được nơi tổ chức nhưng chỉ được ký hợp đồng đặt chỗ khi gần đến sát ngày và lúc đó mới thảo luận về giá cả. Với kiểu thực phẩm đắt đỏ như vài ngày vừa qua, từ giờ đến rằm tháng Giêng thì chưa chắc đã "hạ nhiệt" được.
![]() |
Ảnh minh họa: Iwedding. |
Rồi đến lễ ăn hỏi, chúng tôi định đặt trọn gói nhưng nếu đi khảo sát giá mà đắt quá thì có lẽ vợ chồng tôi sẽ phải tự mua đồ về đóng gói và nhờ người sắp lễ giúp. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là thuê xe đi về giữa Nam Định và Bắc Ninh. Xe đám hỏi, xe đón dâu, xe hoa... tính ra số tiền thuê xe cũng không hề nhỏ. Sau Tết, xe lại khan hiếm do nhiều người thuê xe đi lễ hội hết cả nên chắc chắn giá sẽ tăng. Chưa kể, giờ vẫn đang là mùa cưới nên thuê xe cưới cũng khó khăn hơn.
Tôi giờ chỉ ước gì mình cưới trước Tết để nhẹ bớt gánh nặng về tiền và không phải lo lắng khi giá cả tăng quá nhiều. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tổ chức được đám cưới khi quá đắt đỏ nhưng nhiều thứ sẽ phải giảm bớt và tâm lý thì không thoải mái vì đáng ra mình không phải chịu cái giá ấy.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Hân Nguyễn