Bạn Lê Thị Thùy Linh chia sẻ, em - con bé 18 tuổi vẫn còn mê truyện tranh hơn tất thảy mọi thú vui. Anh - thằng con trai 18 tuổi bao lần trốn nhà đi đá banh. Mình quen nhau từ những cánh thư thông qua một bộ truyện về bóng đá.
Những lá thư đều đặn vượt khoảng cách 180 km để đưa những chia sẻ về nhau hàng tuần. Những lá thư là tất cả niềm vui, mong ngóng của anh và em. Chúng ta chia sẻ với nhau từ những thành công, những thất bại khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, vào giảng đường đại học, những bước chân chập chững vào đời và lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống.
Đã có những khoảnh khắc mình lạc nhau, đã có những khoảng thời gian tưởng chừng mất nhau mãi mãi. Em – đứa con gái 28 tuổi nhưng vẫn còn nổi loạn, thích lang thang với hoài bão được đi đến mọi miền đất nước. Anh – người con trai 28 tuổi hiền lành, chăm chỉ luôn phấn đấu vì sự nghiệp của mình.
Anh và em, cứ khác nhau một trời một vực. Đã có người nói rằng chúng mình như hai đường thẳng song song chẳng có điểm chung, chẳng khi nào đến được với nhau. Vậy mà anh và em đã vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi và khoảng thời gian hơn 10 năm thăng trầm để hôm nay mình được nắm tay, cùng nhau sánh bước trong quãng đường còn lại của cuộc đời.
Chẳng dễ dàng gì để mình đến được với nhau, mình gặp nhau là do cái "duyên", đi trọn đời với nhau còn do cái "nợ", mình... nợ nần nhau nhiều lắm anh thấy chưa. Thế nên, mình dành cả cuộc đời còn lại để trả "nợ" nhau, anh nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.