![]() |
|
Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới được hai gia đình tôi lo liệu chỉ trong chưa đến 10 ngày. Ảnh: QH. |
Đám cưới của tôi chỉ được định ngày trước khi hôn lễ diễn ra đúng 20 hôm! Tôi và anh yêu nhau từ những năm tháng Đại học, nhưng mãi khi chúng tôi ra trường, có công việc ổn định, hai gia đình mới gặp gỡ và bàn chuyện đám cưới. Đáng lẽ hai nhà chúng tôi định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm, nghĩa là hai chúng tôi có khoảng 6 tháng chuẩn bị. Nhưng đùng một cái, mẹ anh đi xem bói, bảo phải cưới ngay vào đầu năm thì mới hợp tuổi tôi và mọi chuyện mới suôn sẻ.
Ban đầu tôi còn băn khoăn, thậm chí là giận anh, vì tôi luôn muốn ngày trọng đại của mình phải diễn ra chu đáo, vui vẻ nhất. Tôi cứ nghĩ, chỉ 20 ngày làm sao có thể chuẩn bị hết mọi việc! Nhưng rồi mẹ và anh đã động viên, cùng tôi lo lắng mọi thứ cho đám cưới. Vậy là tôi đành quyết định cưới gấp.
Từ khi yêu nhau, tôi đã vạch ra một "bản kế hoạch" chi tiết để chuẩn bị cho đám cưới, ấy vậy mà mọi thứ cứ rối tinh vào nhau khi tôi bắt đầu áp dụng trong thực tế. Nào là váy cưới, nào là chụp ảnh, chọn nhà hàng, in thiệp, mời khách... biết bao nhiêu việc dồn chỉ trong 20 ngày. Mà đâu phải tôi chỉ ở nhà lo việc cưới, hàng ngày tôi và anh vẫn đi làm, tới tối muộn mới bắt đầu đi mua cái nọ cái kia cho kịp đám cưới.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy cả gia đình chúng tôi quả là "siêu nhân" khi chỉ hai vợ chồng, hai bố mẹ mà có thể lo liệu mọi thứ chu tất. Hai nhà chúng tôi trở thành "liên mình" thân thiết cũng từ quá trình chuẩn bị này. Buồn cười nhất là mẹ tôi và mẹ anh, hai người thường xuyên gọi điện, hỏi nhau: "Bà ơi tôi mua cái này nhé, bà ơi tôi có chỗ này đặt tiệc cưới rẻ và ngon lắm, mình cùng đi xem nhé..." Cứ thế, 20 ngày trôi qua vèo vèo, nhưng cũng may, tôi cũng đã chọn được một chiếc váy ưng ý, nhờ được mấy người bạn chụp được một bộ ảnh tự nhiên và đẹp hơn cả ngoài hiệu.
Sát ngày ăn hỏi, cả nhà chúng tôi cho phép mình "được" nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày. Tôi và anh quyết định đưa hai bố mẹ đi ăn một bữa thật ngon để cảm ơn các cụ, cũng là để chúng tôi vui vẻ, thoải mái trong bữa tiệc trọng đại. Cuối cùng đám cưới của tôi cũng diễn ra êm đẹp.
Giờ tôi về sống cùng bố mẹ chồng mà vẫn thoải mái như ở nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại sang chơi, cả nhà lại quây quần trong căn nhà nhỏ, cùng ăn bữa cơm thân mật, ấm cúng. Tôi ước giá như cô gái nào cũng có được hai gia đình hạnh phúc như tôi, để cuộc sống làm dâu luôn suôn sẻ, vui vẻ thì thật tốt biết bao.
Ngọc Hà
(Hải Dương)
