Bạn Nguyễn Thị Minh Lợi chia sẻ, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau sau cái va chạm trước đó một năm tại giao lộ Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ. Cả hai trố mắt nhìn nhau như chợt nhận ra nhau sau bấy nhiêu thời gian cả hai: "Cô..." , "Anh...".
Cả hai tấp vào quán nước ven đường nhớ lại vụ va chạm ấy rồi bật cười và trò chuyện như quen nhau 10 năm rồi ấy. Hai đứa cứ xích lại gần nhau lúc nào không hay và chúng tôi trở thành bạn từ đấy. Mỗi ngày, chúng tôi trao nhau những tin nhắn hỏi thăm, trò chuyện như bao người bạn bình thường khác. Và tôi dần quên đi cái quá khứ mà tôi cho là đẹp nhất của mình về tình yêu.
Sau đổ vỡ ấy tôi e dè hơn trong tình yêu, mất niềm tin và hy vọng trong tình yêu, nhưng sự ấm áp của anh ấy mang đến cho tôi đã sưởi ấm tim tôi. Rồi anh cũng bày tỏ tình cảm của anh dành cho tôi.
Tôi vui lắm và hạnh phúc lắm nhưng yêu anh, tôi không thể nào xóa nhòa ký ức của một quá khứ. Và rồi một ngày anhh chợt giận dữ: "Hãy dẹp ngay cái quá khứ kia của em đi, anh là tương lai của em đây này".
Anh giận dữ ngay ngày kỷ niêm một năm hẹn hò của chúng tôi. Nhưng sau đó là: "Mình cưới nhau em nhé" và ôm chặt tôi vào lòng nói tiếp: "Mình xây tổ ấm và lấp đầy khoảng trống của em nhé". Tôi khẽ gật đầu.
Một đáng cưới hoành tráng được diễn ra và một mái ấm hạnh phúc đang hiện diện trong cuộc sống này. Chúng tôi đến với nhau thế đấy ? Còn bạn thì sao, hãy chia sẽ với chúng tôi hạnh phúc của bạn nào.













* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.