Cách đây hơn một tháng, sau khi thu xếp mọi việc ở quê, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM) đã vào TP HCM để tiếp tục mưu sinh. Ngày đầu quay vào, chị đã tất bật đẩy xe ve chai để đi mua hàng.
Lần trở lại này, chị Hồng thuê một căn trọ nhỏ với giá 3,5 triệu đồng, đồng thời đưa 2 con vào để cùng sống chung. “Thật sự mà nói, tôi muốn ở nhà trọ cũ với anh chị em cùng vựa ve chai lắm. Nhưng do quá chật, 4 người gia đình chỉ nằm trên tấm nệm nhỏ nên đành chuyển sang một căn nhà riêng biệt. Phần dễ bề sinh hoạt, phần con có thể học bài lúc đêm khuya. Ngoài việc mua ve chai, buổi tối, vợ chồng tôi còn làm thêm công việc phân loại túi ni lon để kiếm thu nhập”, chị Hồng nói.
Sắp tới, gia đình chị tu sửa lại căn gác nhỏ của nhà trọ để cho sinh viên thuê với giá một triệu đồng một tháng nhằm giảm chi phí sinh hoạt. Hầu hết vật dụng trong nhà trọ đều là đồ cũ tận dụng lại, ngay cả chiếc nệm nằm cũng xin từ chủ vựa ve chai.
Chị Hồng tâm sự: “Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. Lúc trước, vì khó khăn đành bỏ con ở quê tự chăm sóc, nhiều đêm nằm ngủ khóc ướt cả gối vì nhớ con, nay có cơ hội dẫn vào ở chung, mình nấu cơm cho con ăn, chăm lo đầy đủ hơn”.
Chị Hồng cho biết dự định sắp tới sẽ mua thêm chiếc xe ba gác để chồng cùng đi buôn ve chai. Do cả hai không biết chữ nên kế hoạch mở vựa ve chai sẽ không thực hiện. Đứa con gái lớn của chị sẽ cho đi học nghề làm tóc, con trai út chuyển trường vào TP HCM để tiếp tục học lớp 3.
Nói về số tiền 5 triệu yen (khoảng 1 tỷ đồng), chị Hồng cho biết chỉ mới sử dụng 200 triệu đồng cho việc làm từ thiện, tặng bà con và sửa nhà cho ba mẹ ở quê. Số còn lại gửi vào ngân hàng để nuôi con khôn lớn. Chị Hồng bảo: “Còn một triệu yen bị rách đang chờ ngân hàng quy đổi. Nếu tiếp tục nhận được tiền, tôi sẽ làm từ thiện thêm lần nữa”.
Ngay sáng sớm hôm sau nhận được tiền, chị đã rút một phần tiền để mua 11 tạ gạo ủng hộ các cơ sở nuôi trẻ mồ côi, hội người mù. Cùng cảnh nghèo nên khi nhận lời cảm ơn với những người nghèo khác, chị Hồng quay mặt sang hướng khác quẹt nước mắt. Chị thú thật: “Không ngờ giúp đỡ người khác hạnh phúc không kém”.
Tối trước khi về quê, chị đã tổ chức bữa tiệc chiêu đãi những người bạn trong nhà trọ và tặng mỗi người vài trăm nghìn đồng để hỗ trợ ít vốn làm ăn. Chị tâm sự: “5 năm sau, nếu gặp lại, tôi cũng sẽ không thay đổi. Tôi sẽ dùng tiền đúng mục đích. Tôi cũng không bỏ nghề ve chai, vì ít ra nó đã nuôi gia đình nhỏ này gần 20 năm qua”.
Hơn một năm trước, trong lần đi mua ve chai chị Hồng mua được chiếc loa cũ bên trong có 5 triệu yen. Chị sau đó giao số tiền cho Công an quận Tân Bình vì nghĩ: "Phải tìm ra chủ nhân số tiền, không thì tôi sẽ rất áy náy”. Ngày 28/4/2014, cơ quan này đã đăng tin tìm chủ sở hữu.
Một năm sau chị Hồng xin nhận lại tiền thì công an cho biết bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) có đơn cho rằng 5 triệu yen là của chồng bà, ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) để quên trong thùng loa. Công an quận Tân Bình phải gia hạn việc giải quyết để xác minh yêu cầu của bà Ngọt.
Nhà chức trách sau đó xác định chồng bà Ngọt đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Việt Nam và làm việc cho công ty “ma”. Từ đó cơ quan này bác yêu cầu của bà Ngọt.
Suốt chuỗi ngày chờ đợi mệt mỏi, căng thẳng, lúc nào chị cũng đẩy xe đi mua ve chai, dọn nhà cho khách. Một ngày của chị bắt đầu từ 7h sáng đến khi mặt trời tắt nắng rồi mới dừng việc.
Theo Người Lao Động