
Suốt nửa năm qua, chồng của Pha Lê về Hàn Quốc chăm mẹ bị bệnh. Anh chỉ vừa trở lại Việt Nam và hoàn tất cách ly tại Hải Dương vào giữa tháng 5. Lúc này, Pha Lê đưa con gái ra Bắc vừa tham gia đình vừa đoàn tụ với ông xã.

Đoàn tụ gia đình sau hơn nửa năm xa cách khiến vợ chồng Pha Lê vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là bé Ốc được gặp lại bố. Lúc này, gia đình nữ ca sĩ nán lại nhà ngoại để quây quần, tận hưởng những giây phút bình yên bên người thân. Pha Lê còn chuẩn bị một chiếc bánh kem đặc biệt mừng Ốc tròn 7 tháng tuổi cũng như đánh dấu ngày ông xã trở lại Việt Nam.

Sau đó ít ngày, cả hai trở lại Sài Gòn. Vợ chồng cô rất hợp tính nhau, giàu năng lượng, thích pha trò vui vẻ nên gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Xa con gái từ lúc bé mới hơn một tháng, Manny rất nhớ con. Khi gặp lại, anh dành tối đa thời gian, phụ vợ chăm sóc thiên thần nhỏ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tuy chồng còn chút vụng về, Pha Lê rất tin tưởng để anh chăm và chơi với con.

Ốc hơn 7 tháng, đã biết bò, hiếu động nên mẹ Pha Lê phải theo sát. Mới đây, cô còn mua thêm một chiếc nệm (ảnh trái) chắn quanh giường để con gái không bị ngã. Pha Lê mong muốn trong tương lai có thể dạy con thành thạo ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh.

Khi con gái ngủ ngoan, vợ chồng Pha Lê dành thời gian cho nhau. Đợt này dịch bùng phát phức tạp, cả hai chọn cách chơi trượt patin dưới khuôn viên chung cư và tuân thủ đeo khẩu trang.

Pha Lê rất đảm đang, nấu ăn ngon. Từ ngày chồng về, cô thường xuyên vào bếp trổ tài nấu những bữa cơm đậm đà hương vị Việt cho anh. Đây cũng là khoảng thời gian hai vợ chồng tâm sự, chia sẻ về cuộc sống.

Ngoài chăm lo tổ ấm, Pha Lê còn kinh doanh online nhiều mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của Hàn Quốc. Cô tự tay đóng hàng, vận chuyển cho khách.
Anh Tuấn