![]() |
Cá sấu sông Nile chuẩn bị ngoạm một chú cá. |
![]() |
Nó ăn phần đuôi trước. |
![]() |
Con cò ở công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, đang ăn một con cá. |
![]() |
Những khoảnh khắc tuyệt vời này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cuộc sống hoang dã, Hannes Lochner, khi anh đi dọc các nước Namibia, Botswana, Zimbabwe và Nam Phi. Những bức ảnh này được tập hợp lại trong cuốn sách "Những sắc màu của các nước nam châu Phi". |
![]() |
Những con linh cẩu quanh xác con hươu cao cổ ở công viên quốc gia Kruger. |
![]() |
Một đôi báo hoa đang xé xác con linh dương ở công viên Kgalagadi. |
![]() |
Đại bàng quắp con mồi về tổ. |
![]() |
"Voi di chuyển rất chậm và thận trọng trong từng bước đi. Vòi của chúng như cánh tay để liên lạc và sử dụng khi ăn uống. Vòi voi có thể đưa khối lượng thức ăn lên tới 150 kg vào miệng mỗi ngày và uống 120 lít nước. Bởi vậy, bạn có thể ngồi và quan sát chúng cả ngày để có thể chụp được những khoảnh khắc đẹp", nhiếp ảnh gia Hannes Lochner chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh trên là đàn voi châu Phi đang uống nước ở công viên quốc gia Etosha, Namibia. |
![]() |
Hannes, một họa sĩ thiết kế đồ họa, và hướng dẫn đi thuyền, quyết định theo đuổi công việc trong mơ là một thợ chụp ảnh thế giới hoang dã cách đây 3 năm. Ảnh trên là một con kền kền lưng trắng bên bộ xương của con mồi. |
![]() |
Con cú đang quắp con cò quăm ở công viên quốc gia Kruger. |
![]() |
Con bướm đậu trên voi châu Phi. |
![]() |
Chú hươu cao cổ bên vũng nước. |
![]() |
Con mồi xấu số bị diều hâu nuốt gọn. |
![]() |
Cảnh chớp ở công viên Kgalagadi. |
![]() |
Con cò vừa bắt được cá ở công viên Kruger. |
![]() |
Cuốn sách ảnh đã có mặt ở các cửa hàng sách. |