Hôm 10/8, Hằng BingBoong đưa con sang Pháp để gia đình được đoàn tụ. Hai mẹ con phải mặc áo bảo hộ, chuẩn bị giấy tờ và kết quả xét nghiệm cho chuyến bay đặc biệt. May mắn, mọi thứ diễn ra thuận lợi, an toàn. Ngay khi vừa đặt chân đến Pháp, Hằng BingBoong được bạn trai lái xe ra đón đưa về nhà. Mẹ con Hằng BingBoong đoàn tụ bố Bạn trai Hằng BingBoong ra sân bay đón mẹ con cô Tuần đầu tiên, Hằng BingBoong phải tuân thủ cách ly tại nhà. Cô và con trai không gặp khó khăn nào trong việc làm quen cuộc sống, múi giờ sinh hoạt mới. Riêng bạn trai của nữ ca sĩ là Jeremy rất quấn quýt thiên thần nhỏ vì đây là lần đầu tiên anh được gặp bé. Hằng BingBoong đùa nhiều lúc cô cảm thấy ra rìa trước tình cảm của hai bố con. Sau cách ly, Jeremy liền đưa bạn gái đi chích ngừa giúp đảm bảo an toàn, phòng chống Covid-19. Cô chỉ cảm giác buồn ngủ, đau bắp tay sau tiêm. Ở Pháp, hầu hết người dân đã tiêm vaccine nên nhịp sống dần trở lại bình thường. Mọi người có thể ra ngoài dạo phố, vui chơi mà không cần đeo khẩu trang. Do đó, có thời gian rảnh, Jeremy liền đưa bạn gái và con trai đi chơi để khuây khỏa tinh thần. Đây là những khoảnh khắc quý giá, giúp gia đình họ thêm gắn kết sau hơn 19 tháng không được gặp mặt nhau vì dịch. Hằng BingBoong sinh con trai vào đầu tháng 10/2020, đặt tên là Jin Quân. Do xa con, bạn trai Hằng Bingboong gọi điện video trò chuyện với con trai nhỏ mỗi ngày. Anh còn thường xuyên gửi thực phẩm, thuốc men, quần áo và giày dép cho con. Bản thân nữ ca sĩ quyết định sang Pháp lần này nhằm vun đắp tổ ấm. Bà nội của Jin Quân cũng ngỡ ngàng, khóc không nên lời khi gặp cháu. Nhờ có bà nội phụ chăm cháu, Hằng BingBoong và bạn trai có dịp hẹn hò riêng với nhau. Thiên thần nhỏ phát triển khỏe mạnh, sở hữu đôi mắt tròn và hai má phúng phính. Em có thể tự cầm được bình sữa để bú, tự chơi một mình, ít khi khóc vặt. Nữ ca sĩ bắt đầu cho con trai ăn dặm theo cách truyền thống của người Việt Nam. Anh Tuấn