Một điều mà ai cũng đoan chắc là phu nhân các cầu thủ nổi tiếng thường đẹp, thậm chí rất đẹp.Có lẽ định mệnh luôn gán ghép những người đẹp với cầu thủ bóng đá, hay nói ngược lại, một cầu thủ muốn đá bóng giỏi thì cơ hội kiếm một cô vợ đẹp càng nhiều.
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, cuộc sống được bao phủ bởi sắc đẹp và danh tiếng của những Victoria Adams, Milene Domingues hay Louise Redknapp liệu có sung sướng, ngọt ngào?
Liệu bạn có chịu được cảnh lúc nào cũng có hàng chục ống kính soi mói nhất cử nhất động của bạn và ông chồng nổi tiếng như Victoria không? |
Victoria Beckham, một bà vợ cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới nhưng cô không phải là khuôn mẫu của bất cứ ai, bởi vì có rất ít vợ cầu thủ thích sống cuộc đời xa xỉ, hào nhoáng và đầy hiểm họa như vậy, nhất là vợ những cầu thủ không mấy tiếng tăm.
Jason Kavanagh, khi còn là cầu thủ danh tiếng của CLB Derby County và cô vợ Jo luôn phải miễn cưỡng sống đúng với đẳng cấp xã hội của mình: "Chúng tôi luôn phải ra ngoài, phải đi đây đi đó, phải dự những dạ tiệc với những nhân vật danh tiếng". Bây giờ, Jason cảm thấy thật hạnh phúc khi kết thúc những tháng ngày lễ hội đó. Anh chơi cho đội bóng hạng thấp hơn, làm thêm công việc trợ lý tài chính còn vợ thì làm trong CLB thể dục. Jo thú nhận: "Tôi sẽ không đánh đổi cuộc đời mình với bất cứ ai" và sung sướng khi chia tay với lối sống xa hoa, phù phiếm.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, trước đây, vợ cầu thủ luôn phải kiểu cách, ăn mặc thời thượng, gắn phần đời mình trên khán đài và trong những dạ hội để nở những nụ cười chiến thắng - những người mà bạn chỉ nên nhìn chứ chẳng nên nghe điều họ nói. Ngày nay, họ thích cuộc sống độc lập, học để lấy bằng cấp và gây dựng sự nghiệp riêng. Tracy, vợ cầu thủ Ian Taylor (đang chơi cho Aston Villa) là một ví dụ. Không có thời gian để nghe ngóng, để ghen tuông hay khép nép dưới cánh tay của ông chồng, cô luôn bận rộn với công việc làm ăn của mình trong tiệm uốn tóc ở Nottingham.
Milene Domingues hội tụ đầy đủ nhất những đặc điểm của vợ một cầu thủ. |
Ngoài sắc đẹp, một điểm chung khác của vợ cầu thủ là sự đam mê bóng đá. Điều đáng nói ở đây là họ mê bóng đá hơn chúng ta nghĩ nhiều! Điển hình ở khía cạnh này là Milene Domingues, vợ cũ của siêu sao bóng đá Brazil Ronaldo. Trước khi lấy chồng, Milene là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và có đẳng cấp, thậm chí gần đây có người còn đề nghị cho người đàn bà có con mọn này vào đội tuyển nữ Brazil. Khi Ronaldo chuyển sang Real Madrid, người ta phải tìm cách thuyết phục cô theo chồng bằng hợp đồng chuyển nhượng từ Fiamma Monza (Milan) sang Atletico Madrid. Sinh cho Ronaldo một cậu con trai, sống cuộc sống giàu có khi được hưởng phần chia tài sản cả triệu bảng Anh sau cuộc ly hôn với Ronaldo, Milene vẫn gắn liền cuộc sống với bóng đá bởi đó là nỗi đam mê của riêng cô. Có lẽ Milene Domingues hội tụ đầy đủ nhất những đặc điểm của vợ một cầu thủ: xinh đẹp, thông minh, thích độc lập và đam mê bóng đá.
Có lẽ không ít phụ nữ mơ có được cuộc sống của Victoria Adams nhưng thực tế đó là một cuộc sống đầy hiểm họa. Victoria một nách 2 con nhỏ bươn chải theo chồng khắp các sân đấu, phải động viên và an ủi David Beckham mỗi khi anh sa cơ, thất bại. Phải đương đầu với những soi mói của báo giới, những scandal tình ái lăng nhăng của chồng. Chưa hết, còn cái cảnh phải sống xa chồng quanh năm khi cuộc sống bóng đá buộc cầu thủ viễn du và phải... kiêng cữ; bị đe dọa bắt cóc, tống tiền...
Họ phải thích ứng với việc giới truyền thông xâm phạm đời sống riêng tư, phải cắt đứt mọi mối quan hệ đời thường mỗi khi chồng chuyển đến CLB mới. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc chia tay.
Louise Redknapp |
Với áp lực lớn lao của cuộc đời vợ cầu thủ, chuyên gia bình luận bóng đá Shelley Webb cho rằng "những phụ nữ "sống sót" trong thế giới điên dại đó phải có những đặc tính phi thường". Shelley Webb thú thật là càng ngày bà càng tôn sùng đức tính hy sinh của Victoria Adams bởi cho dù đó là cuộc "hôn nhân tạo dựng thiên đường" cũng không đủ để chống chọi với những scandal tình ái đầy xúc xiểm.