Thứ bảy, 17/2/2024, 00:08 (GMT+7)

Cuộc sống của Ngọc Trinh sau khi hưởng án treo

Ngọc Trinh dành thời gian cho bản thân, quây quần gia đình dịp Tết Nguyên đán sau ba tháng bị tạm giam do gây rối trật tự công cộng.

Mồng 7 Tết, Ngọc Trinh thảnh thơi cùng các cháu dạo phố, làm đồ thủ công ở xưởng gốm tại TP HCM.

Người đẹp nói qua những ngày giông bão, cô mong cuộc đời êm ả, thấy an yên và hạnh phúc từ bên trong.

Những ngày qua, Ngọc Trinh chủ yếu ở bên gia đình, đón Tết Giáp Thìn vui vẻ và ấm cúng.

Cô luôn tranh thủ chơi cùng các cháu, tụi nhỏ cũng quấn quýt và sợ cô út phải trở lại nơi tạm giam.

Ngọc Trinh là con út trong đại gia đình có bốn anh chị em. Các anh chị của cô đều lập gia đình sớm, sinh đông con nên hiện cô có 11 người cháu.

Bé He (đầm trắng) giống Ngọc Trinh nhất nhà, được cô hết mực cưng chiều. Gần đây, người mẫu hay khoe các hình ảnh, video chăm cháu sau khi hưởng án treo.

Ngọc Trinh khoe khoảnh khắc mà cô gọi là 'càng tĩnh lặng càng nhẹ tênh đến lạ'.

Nhan sắc nữ người mẫu được khen mặn mà, không phai nhạt dù trước đó ít tháng, cô lao đao vì biến cố.

Từ khi về nhà, Ngọc Trinh thỉnh thoảng đăng ảnh cập nhật cuộc sống riêng với khán giả. Cô nói bản thân đã trưởng thành hơn sau vấp ngã, muốn thay đổi để xứng đáng với sự khoan hồng của pháp luật.

Mấy ngày Tết, cô không tiệc tùng như thường lệ mà sum họp đại gia đình vào sáng Mùng Một sau đó gặp gỡ một số người bạn thân thiết.

'Hy vọng năm mới vui vẻ, không có tổn thương cũng chẳng khúc khuỷu, gập ghềnh', cô nói.

Trước đó, Ngọc Trinh bị truy tố về tội 'Gây rối trật tự công cộng'. Tại Tòa án nhân dân TP HCM, HĐXX tuyên phạt cô mức án một năm tù nhưng cho hưởng án treo và thử thách trong vòng hai năm.

Đêm đầu ở nhà, cô thức trắng để đọc các tin nhắn, bình luận động viên của khán giả.

Bạn thân của cô là bác sĩ Hữu Thịnh nói sức khỏe người đẹp hiện đã ổn nhưng tinh thần còn chông chênh, chưa ngủ sâu giấc.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới