Trong tập 3 của chương trình Hành trình lột xác mùa 5 vừa lên sóng, bà mẹ đơn thân Phạm Thị Diệu Thúy, 28 tuổi, Bạc Liêu trở thành nhân vật gây chú ý. Thúy chia sẻ, bất cứ ai lần đầu nhìn thấy diện mạo của cô đều ái ngại bởi khối u nửa mặt chảy xệ khiến gương mặt biến dạng, họ thường nói "nhỏ một mắt, nhìn thấy ghê"... Những lời nhận xét khiến bà mẹ đơn thân không bao giờ quên.
Diệu Thúy tâm sự: "Tôi xuất hiện khối u lúc 2 tuổi, lúc đó nó chỉ nhỏ thôi, nhưng càng lớn khối u cũng lớn theo. Lúc đó, bác sĩ nói tôi bị khối u mạch máu nhưng đến năm 11 tuổi thì chẩn đoán u sợi thần kinh. Đôi khi bản thân cũng tự hỏi không biết mình xấu có tội gì đâu mà nhiều người hay cười".
Khối u nửa mặt cũng khiến cuộc sống của Diệu Thúy gặp nhiều khó khăn. Kết hôn khi còn trẻ, ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười thì người đàn ông Thúy tin tưởng lại ruồng bỏ 2 mẹ con. Cô trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ. Cuộc sống mỗi lúc một khó khăn khi Thúy không xin được việc làm.
"Tôi đi xin việc hết công ty này đến công ty khác đều bị từ chối, người ta nói mắt, mũi bị vậy nên không nhận. Tôi đi bán vé số nhưng cũng bấp bênh vì có người ta thương ủng hộ một vài tờ, cũng có người thấy mình vậy họ sợ, tránh xa ra", Diệu Thúy tâm sự.
Không chấp nhận số phận và mong muốn thay đổi diện mạo
Gần 28 năm chung sống với khối u nửa mặt, Diệu Thúy chưa một ngày thôi hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Sau nhiều lần đắn đo, trăn trở, bà mẹ đơn thân quyết định đến với Hành trình lột xác mùa 5 mong muốn thay đổi diện mạo cho mình, xa hơn là tương lai cho con. "Khi con càng ngày càng lớn, nhận thức nhiều hơn, khi đưa bé đi học nhiều bạn bè của bé nhìn. Tôi thay đổi bản thân để con tự tin và không cảm thấy mặc cảm với bạn bè", Thúy nói.
Ngay khi Diệu Thúy xuất hiện tại vòng tuyển chọn, Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy - trưởng ekip phẫu thuật chính của Hành trình lột xác nhận định: "Khối u nửa mặt xâm lấn vào đầu gây chèn ép khiến thị lực mắt kém, phần tai bị di lệch, thậm chí khối u quá lớn 'ăn' mất một phần khuôn mặt".
Cũng theo bác sĩ Richard Huy, trường hợp của Diệu Thúy khó, thử thách với y học. Theo đó, nếu khối u trên mặt là u xơ thần kinh. không phải u ác tính, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chức năng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Thúy sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, bác sĩ phải tiến hành chẩn đoán, chụp chiếu nhiều lần trước khi đưa đến quyết định có giúp cô "lột xác" thành công.
Sau khi đánh giá lại toàn bộ tình trạng của Diệu Thúy, ekip quyết định "tái sinh" diện mạo mới cho bà mẹ đơn thân. Cô sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cho đôi mắt có thể nhìn rõ ánh sáng, khuôn mặt trở về hình hài bình thường, xử lý phần lớn khối u. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi thời gian, trình độ chuyên môn từ ekip, sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại, một năng lượng tích cực, tinh thần sẵn sàng vượt qua thử thách của bà mẹ đơn thân.
Diệu Thúy mang theo quyết tâm cùng sự ủng hộ của gia đình, động lực từ con gái nhỏ để sẵn sàng cho thử thách phía trước: "Mình ngã ở đâu mình sẽ đứng lên ở chỗ đó, chỉ cần bản thân mạnh mẽ", cô nói.
Với ý chí kiên cường, hành trình "lột xác" của bà mẹ đơn thân sẽ như thế nào? liệu "phép màu nhiệm" của y học có thay đổi diện mạo cho bà mẹ đơn thân? Cùng đón xem tập tiếp theo của Hành trình lột xác mùa 5 vào 7h sáng ngày 9/4 trên kênh HTV7 và 20h cùng ngày trên kênh phát sóng online chính thức của chương trình.
Lê Nguyễn (Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam)