Nghệ sĩ Phương Bình kể chuyện trốn vợ, bỏ nhà lên TP HCM để theo nghiệp diễn
Cuối tuần qua, khi tham gia một show truyền hình, diễn viên Phương Bình chia sẻ về hôn nhân của ông và bà xã bằng tuổi cùng cuộc sống chật vật, nhiều thăng trầm trong 40 năm theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Phương Bình kể năm 1992 ông kết hôn với bà xã bằng tuổi, là bạn học chung lớp từ cấp Hai đến hết cấp Ba và về quê nhà Trà Vinh sống, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM).
Ban đầu, nghệ sĩ làm việc ở Đài truyền hình Trà Vinh, công tác tại ban Văn nghệ. Tuy nhiên, do đam mê diễn xuất, Phương Bình dần cảm thấy nhàm chán với cuộc sống, công việc ở quê, muốn lên TP HCM để được làm đúng nghề. Ông tâm sự với vợ nhưng bà xã khuyên ở lại để vợ chồng bên nhau, "có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo".
"Tôi suy nghĩ nhiều sau đó bày tỏ nguyện vọng với ba vợ. Ba nói chúng tôi lớn rồi tự quyết định mọi việc của mình. Thế là tôi trằn trọc cả đêm, cuối cùng đợi vợ ngủ say tôi lấy ba lô bỏ vào hai bộ đồ rồi ra đi. Tôi bỏ nhà lên TP HCM sống từ năm 1993 tới giờ, xa vợ hơn 30 năm rồi", Phương Bình kể.
Nghệ sĩ Phương Bình.
Theo nghệ sĩ, bà xã mang thai con trai trong một lần từ Trà Vinh lên TP HCM thăm ông. Những năm qua, mỗi khi "thất nghiệp", không có vai diễn, Phương Bình lại bắt xe đò về quê sum họp vợ. "Mấy chục năm làm vợ chồng nhưng tính tất cả thời gian cộng lại chắc tôi và bà xã ở với nhau chưa được ba năm. Tôi cứ đi suốt lâu lâu mới về thăm cô ấy bởi nhiều khi muốn về lắm mà không có tiền", Phương Bình nói.
Trước đó, những năm 1980, khi từ miền Tây lên Sài Gòn học, Phương Bình là sinh viên nghèo. Hành trang của ông chỉ có ba chiếc quần đùi, một quần tây, hai bộ đồ thể dục do trường phát và ba chiếc áo. Sau khi học hết năm thứ nhất tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, dịp hè Phương Bình xin đi làm lơ xe để có tiền trang trải sinh hoạt phí ở thành phố.
"Có lần tôi suýt chết vì nghề lơ xe, bị ngã trong khi đang chất hành lý cho khách lên mui xe. Sau ba tháng đi làm thêm, năm 1986 tôi dành dụm mua được chiếc rương gỗ đựng đồ. Tôi đựng đủ thứ từ quần áo, thức ăn, mắm muối, sách vở trong đó. Gần 40 năm ở TP HCM, bao lần chuyển nhà trọ, đi qua khắp các quận huyện rồi, tôi mất mát, hư hỏng nhiều đồ phải bỏ đi, gồm cả hàng trăm lá thư tay bà xã gửi cho lúc còn hẹn hò và những tấm ảnh cưới bị ướt do nhà dột, ngập lụt nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc rương này", Phương Bình nói.
Nghĩ lại 40 năm lăn lộn với nghề diễn, nghệ sĩ thổ lộ nhiều đêm ông nằm khóc vì tủi, thấy nghề này bạc. Dù vậy, Phương Bình không bỏ nghệ thuật vì đam mê diễn xuất dường như đã "ăn vào máu" của ông. Nghệ sĩ tự nhủ sẽ cố gắng bám trụ, sống bằng nghề bất kể khó khăn thế nào.
Sau hàng chục năm ở trọ, mãi đến 2017 khi đang ở quận 8, lúc ăn cơm bị mưa dột, phòng trọ ngập lênh láng Phương Bình buồn, lướt điện thoại thấy nhiều tin rao bán nhà. Ông liều đi xem thử, ước ao một ngày nào đó mua được căn nhà nhỏ. "Người môi giới nói tôi muốn mua phải đóng tiền cọc 10 triệu đồng. Lúc ấy trong túi tôi chỉ có 5 triệu. Khi tôi thú thật điều đó, cô gái bất ngờ vì không nghĩ tôi là nghệ sĩ lại nghèo vậy. Cô ấy cho tôi mượn 5 triệu để đủ tiền đóng cọc giữ nhà", diễn viên nhớ lại.
May mắn, khi cô nhân viên môi giới nhà đất về công ty kể lại chuyện dẫn Phương Bình đi xem nhà, tình cờ giám đốc của cô nhận ra khách hàng của mình là nghệ sĩ từng đóng nhiều phim. Vì thế, đích thân vị giám đốc đã tư vấn, giúp Phương Bình hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện mua trả góp căn nhà ở xã hội trị giá 930 triệu đồng (thời điểm năm 2017).
Diễn viên Phương Bình và vợ.
"Năm đó tôi 52 tuổi, mua căn nhà đầu tiên để ở mà người ta cứ tưởng tôi mua đầu tư. Họ không tin tôi nghèo đến vậy, đó giờ chỉ ở trọ. "Tôi vẫn nhớ rõ, đúng ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2017 tôi nhận nhà. 9h tối hôm đó, tôi nằm giữa căn hộ trống trơn, chưa có đồ đạc gì mà lòng lâng lâng sung sướng, không ngờ cuối cùng mình cũng có nhà rồi. Đến nay tôi đã góp được 1/2 tiền nhà, vẫn đang tiếp tục trả phần còn lại", Phương Bình cho biết.
Diễn viên Phương Bình tên thật là Nguyễn Trung Bình, sinh năm 1966, quê Trà Vinh. Ông là nghệ sĩ cùng thời với Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường. Phương Bình từng đóng hàng trăm phim truyền hình, sitcom, tiểu phẩm hài nhưng chủ yếu đảm nhiệm vai phụ. Diễn viên được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua vai thầy lang trong Gala Cười 2003 và các phim như Tổ quốc tiếng gà trưa, Lật mặt, Chị dâu, Gia đình lý sự... Ngoài đóng phim, Phương Bình thử sức với cả vai trò đạo diễn, từng dàn dựng một số vở kịch tại Sân khấu Kịch Sài Gòn và vài sitcom. Ông kết hôn năm 1992, có hai con với bà xã bằng tuổi.