Bạn của hiện tại đã có cái nhìn khác hơn với mọi thứ xung quanh. Bạn không còn quá đề cao vẻ đẹp bên ngoài, suy nghĩ đã có sự trưởng thành hơn. Trong quá khứ, bạn muốn mình phải là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, luôn hiếu thắng, muốn một cuộc sống sung túc để nhiều người phải ghen tỵ. Nhưng từ khi nhận được những sự công kích từ họ, bạn mới dần dần thức tỉnh. Từ đó, những góc cạnh sắc nhọn trong tính cách của bạn mới được mài giũa hài hòa hơn. Hiện bạn đã hiểu ra rằng, không gì là vô nghĩa. Những gì xảy đến với bạn sẽ giúp bạn thay đổi bản thân tốt hơn. Bạn cảm thấy sự thay đổi của mình như vậy là vừa đủ, không cần quá lớn.