
Hôm nay 18/2 là sinh nhật 54 tuổi của huyền thoại Roberto Baggio. Trên trang cá nhân, vợ anh Andreina Fabbi chia sẻ bức ảnh mới nhất của hai người tình tứ bên nhau cùng dòng chữ: "Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật tình yêu'.

'Chúc mừng sinh nhật bố', con gái cả của cựu danh thủ người Italy đăng loạt ảnh trong đó có khoảnh khắc nâng ly với bố. Người đẹp Valentina còn chia sẻ thêm một lời khuyên vừa để dành cho bản thân, vừa thể hiện sự ngưỡng mộ với hôn nhân hơn 30 năm của bố mẹ: 'Hãy tìm cho mình một người đàn ông mà nhìn con theo cách bố nhìn mẹ sau 40 năm'.

Valentina còn chia sẻ một số bức ảnh ngày nhỏ bên bố mẹ, trong đó có khoảnh khắc cô mới chào đời. Con gái huyền thoại Baggio sinh ra cuối năm 1990, hơn một năm sau ngày cưới của bố mẹ.

Vợ chồng Baggio ngày trẻ bên con gái. Hào hoa trên sân cỏ nhưng ở ngoài đời thường, cựu danh thủ Italy là người chồng người cha hết mực thương yêu vợ con. Sống trong hào quang nhiều năm, Baggio vẫn luôn tự hào mình 'miễn nhiễm' với scandal.

Roberto Baggio không dùng mạng xã hội, thích tận hưởng một cuộc sống bình yên. Mọi hoạt động, hình ảnh của huyền thoại một thời thường xuyên được bà xã và con gái cập nhật trên trang cá nhân. Trong ảnh, vợ cựu chân sút 54 tuổi đăng ảnh bên chồng trong ngày Valentine 14/2.

Đầu tháng 12 năm ngoái, cả nhà cựu danh thủ Italy quây quần trong sinh nhật 30 tuổi của con gái Valentina. Ngoài Valentina, vợ chồng Baggio còn có hai con trai là Mattia (26 tuổi) và Leonardo (15 tuổi). Cả ba con của chân sút một thời đều không theo nghiệp của bố. Anh không buồn khi hai con trai không trở thành cầu thủ bởi anh thường nói với các con rằng chúng phải tự tìm ra con đường của mình, nuôi dưỡng đam mê và chiến đấu hết mình cho giấc mơ của bản thân, dù người ta có nói nhiều về bố đến thế nào đi chăng nữa.

Hơn 30 năm sống bên nhau, vợ chồng huyền thoại một thời vẫn lãng mạn, thắm thiết như ngày đầu. Roberto Baggio giờ già đi nhiều, tăng cân, không còn "đuôi ngựa thần thánh", gương mặt cũng lộ rõ vết thời gian nhưng trông vẫn phong độ. Baggio có sở thích đi săn, có cảm tình với đất nước Argentina, hâm mộ CLB Boca Juniors. Anh sở hữu một khu đất rộng tới 10.000 ha ở Argentina để làm nơi nghỉ dưỡng thường niên của gia đình, đồng thời cũng phục vụ cho sở thích đi săn của mình. Tại Italy, 'Đuôi ngựa thần thánh' cũng có một trang trại nhỏ, vui thú với việc làm vườn.

Là người theo đạo Phật, Roberto Baggio tự nhận là một người khép kín, thích cuộc sống lặng lẽ dù quá khứ có sự nghiệp huy hoàng. Người hùng một thời đang tận hưởng những tháng ngày bình yên bên người bạn đời. Không làm các công việc liên quan tới đá bóng, cựu danh thủ Italy lại tích cực hoạt động từ thiện. Baggio từng chia sẻ, những việc nhân đạo ông làm đều xuất phát từ trái tim, không một chút tính toán. Cựu sao 54 tuổi từng là đại sứ thiện chí của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc FAO, tích cực tham gia các phong trào nhân quyền và là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ phong trào đòi thả bà Aung San Suu Kyi, chính trị gia nổi tiếng của Myanmar. Sau khi giải nghệ năm 2004, Baggio tích cực tham gia các hoạt đông từ thiện, gây quỹ cho bệnh viện, giúp đỡ trẻ em và người nghèo khắp thế giới. Năm 2010, danh thủ một thời nhận giải thưởng về hòa bình.

Cuộc hôn nhân của Roberto Baggio và vợ cũng nhận được nhiều ngưỡng mộ, đặc biệt từ các con. Valentina từng chia sẻ rằng bố mẹ cô dù ở bên nhau hơn 30 năm vẫn đối xử như hai người mới yêu, vừa gần gũi thân thiết vừa tôn trọng nhau. Valentina cho rằng mối quan hệ của bố mẹ là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp cổ xưa mà thời hiện đại đã mai một dần.

Roberto Baggio và con gái lớn rất gắn bó và hợp nhau. Người đẹp 31 tuổi được nhận xét giống bố nhất, thường xuyên chia sẻ ảnh thân thiết bên người cha nổi tiếng. Ái nữ của cựu danh thủ là một quản lý mạng xã hội, đam mê yoga, du lịch và cũng theo đạo Phật như bố.

Cựu danh thủ Italy và bà xã Andreina Fabbi kết hôn vào tháng 7/1989 khi mới 22 tuổi sau 7 năm hẹn hò. Đám cưới của Baggio gây xôn xao khi anh quyết định tổ chức trong nhà thờ dù đã cải đạo từ Thiên chúa sang đạo Phật hơn một năm trước đó. Một ngày trước đám cưới, Baggio phải tham dự một trận đấu quan trọng thuộc khuôn khổ UEFA cho Roma nên ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, anh trở về ngay nơi cử hành hôn lễ. Trong đêm đó, cựu sao lãng mạn sử dụng chiếc đàn guitar của bạn chơi đàn và hát cạnh cửa sổ phòng ngủ của mình để cô dâu Andreina ở bên cạnh nghe cho đến tận 7h sáng. Ba tiếng sau, cặp đôi vào nhà thờ. Sau này, Baggio kể lại rằng khi đó anh mới theo đạo Phật, vì chiều gia đình vợ, bố mẹ đẻ - những người theo đạo Thiên chúa - nên mới làm lễ ở nhà thờ. Vợ và những người thân từng phản đối khi Baggio theo đạo Phật nhưng dần ủng hộ vì niềm tin tôn giáo đã giúp anh vượt qua khủng hoảng chấn thương trong sự nghiệp.
Hoàng Trang tổng hợp