Tại ngôi làng quê hương Shropshire, cụ liên tục làm việc ngoài cánh đồng cho đến khi mắt mờ không thấy đường ở tuổi 130, cụ được mọi người đặt cho biệt danh "Già Parr". Năm 80 tuổi, Già Parr kết hôn lần đầu và sống lâu hơn cả người vợ trẻ của mình. "Già Parr" rất vui lòng tiết lộ bí mật là mình đã có một đứa con "ngoài luồng" vào năm... 106 tuổi!
Thật không may cho "Già Parr" là đã bị phát giác vào năm 1635, bởi Bá tước Arundel, người rất hào hứng muốn dâng lên cho Vua Charles I ví dụ kỳ lạ nhất về khả năng sống lâu của con người. Được khiêng kiệu đến London và giới thiệu với Hoàng gia, "Già Parr" - người được Hoàng gia bảo trợ - được đặt dưới quyền chăm sóc của Bá tước Arundel, và nhận được cái gọi là "án tử hình do cuộc sống ở London".
Hơn một thế kỷ sống trong bầu không khí trong lành của Shropshire đã khiến cho Già Parr không có sự chuẩn bị nào trước bầu không khí đậm đặc khói bụi ô nhiễm của kinh đô, cộng với sự cực đoan của nó bao gồm những loại thức ăn béo bở, thừa thãi năng lượng, rượu chè và những đêm dài thức khuya. Vào ngày 14/11/1635, ở tuổi 152, "Già Parr" qua đời với lý do được mọi người đồng ý là do sự thay đổi tai họa của những thói quen sống. Sau khi mổ khám nghiệm tử thi, thầy thuốc Hoàng gia William Harvey nhận định: "Nếu như không có gì xảy ra với thói quen sống của cụ già này, có lẽ cụ sẽ kéo dài thêm được một thời gian nữa trước khi phải trả món nợ của tự nhiên!"
(Theo An Ninh Thế Giới)