Trong hồ sơ tòa án đệ trình hồi tháng 12/2025 vừa được công bố, Jonathan McKinsey, 40 tuổi, giám đốc công nghệ của tờ The New York Times, tố cáo từng trải qua chuỗi ngày bị người vợ ly thân Candice Jang bạo hành dã man.
Jonathan McKinsey trước khi qua đời. Ảnh: Facebook
Theo tài liệu tòa án, McKinsey là người đàn ông chuyển giới. Tháng 11/2014, khi đang là sinh viên cao học kiêm trợ giảng tại Đại học UC Berkeley, anh từng đề xuất dùng trứng của mình để sinh con nhưng bị Jang từ chối bằng những lời lẽ miệt thị. Sau đó, hai người quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) bằng trứng của Jang và McKinsey là người mang thai.
Trong suốt thai kỳ, McKinsey liên tục bị người phối ngẫu vô cớ ghen tuông, ép phải nằm ngủ ngoài ghế sofa và từng bị ném thẳng ly vào bụng. Đến đầu năm 2015, khi cả hai chuyển nhà sang San Jose, dù đã thuê dịch vụ vận chuyển, Jang vẫn bắt người bạn đời đang mang thai 22 tuần bưng bê nhiều thùng hàng nặng.
Việc vận động quá sức khiến McKinsey xuất hiện triệu chứng chảy máu khẩn cấp. Trên đường đến phòng cấp cứu, anh liên tục bị Jang mắng chửi và bắt "im miệng" mỗi khi cất tiếng kêu đau. Con trai của hai người, đặt tên là Romeo Preston McKinsey, chào đời thiếu tháng và qua đời chỉ sau chưa đầy một giờ. McKinsey khẳng định việc bị ép lao động nặng trong thai kỳ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sinh non và cướp đi mạng sống của con trai.
Candice Jang và con trai xuất hiện vài ngày sau khi McKinsey bị bố mẹ cô sát hại. Ảnh: Backgrid
Hồ sơ vụ án cũng ghi nhận những hành vi bạo lực tàn nhẫn từ tháng 8/2013. Trong một cuộc cãi vã, Jang đã dùng chảo đập thẳng vào đầu McKinsey, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục đánh nếu anh không chịu ăn một con gián chết tìm thấy trên sàn. Người này sau đó tự tay tiệt trùng con gián rồi ép anh nuốt.
Bi kịch gia đình kết thúc bằng việc McKinsey bị chính bố mẹ vợ là Shouyong Zhang và Shili Chen, cùng 77 tuổi, thay nhau bắn chết tại bãi đỗ xe Dublin Sports Grounds, California hôm 26/9. Hai nghi phạm đang bị tạm giam không cho bảo lãnh và đối mặt án chung thân không ân xá về tội sát hại người khác.
Tùng Anh (Theo NY Post)