Cuộc đoàn tụ của người cha phi công và cậu con trai 15 tuổi mắc hội chứng Down khiến nhiều người cảm động. Phi công John Grieten, thuộc lược lượng "166th Airlift Wing, Delaware Air National Guard" của Mỹ, đã chia tay gia đình gồm người vợ thứ hai cùng một con trai 15 tuổi và một con gái 11 tuổi nửa năm nay.
Sau một đợt công tác từ Tây Nam Á, mới đây ông đã quay trở về để đoàn tụ gia đình. Nhằm tặng 2 con một bất ngờ thú vị, John đã lặng lẽ tiến vào phòng học, đứng đằng sau Joshua - cậu con trai 15 tuổi đang mắc hội chứng Down. Cậu bé không biết bố xuất hiện cho đến khi John bước tới và hỏi xem có thể ngồi cạnh cậu hay không? Joshua ngoảnh lại nhìn, ngập ngừng gọi bố rồi reo lên và ôm chầm lấy bố.
Trước cuộc đoàn tụ của hai bố con sau 6 tháng xa cách, nhiều người xúc động và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc này. Sau đó, người cha tiếp tục đến trường gặp con gái Jessica, 11 tuổi. Ba bố con ôm nhau trong tiếng vỗ tay của các bạn nhỏ đang ăn tại căng tin.
"Tôi đã xa gia đình được 6 tháng, và giờ là lúc tôi thể hiện tình cảm với các con của mình", John xúc động chia sẻ. Vợ của ông, bà Cheryl, mẹ kế của Joshua và Jessica cũng là người giúp ba bố con có màn gặp gỡ ngọt ngào này.
Video sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hơn 400 nghìn lượt xem cũng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người đọc cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến phản ứng hạnh phúc, tự hào của cậu bé mắc hội chứng Down, nét vui vẻ trên gương mặt Joshua cũng chính là "món quà vô giá" đối với bố.
Lam Dương