Đó là lời của ông Tavares 48 tiếng sau trận thua Indonesia được trích dẫn trong bài viết: "Tavares: Tôi bị ép buộc ra đi" của tác giả James Scholefied đăng tải chiều qua trên trang web chính thức của Tiger Cup 2004.
![]() |
HLV Tavares. |
Bài viết trích dẫn những lời lẽ không mấy nhất quán của ông Tavares, nhưng thể hiện quan hệ căng thẳng đã âm ỉ từ lâu giữa Tavares và các quan chức Liên đoàn và những phân tích của Tavares về nguyên nhân dẫn đến thảm bại của đội tuyển Việt Nam trở thành nước chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng đá bảng trong cả lịch sử Tiger Cup.
"Tavares tiết lộ rằng ông từng hai lần xin từ chức, lần đầu sau LG Cup hồi tháng 8 và lần nữa sau Agribank Cup hồi tháng 10, nhưng cả hai lần đề nghị đều bị từ chối. "Có cảm giác như VFF không hỗ trợ cho những nỗ lực của tôi", Tavares nói, "Chúng tôi không được trang bị đầy đủ các thiết bị tập luyện". Cuối cùng thì Tavares tiếp tục công việc nhờ sự giúp đỡ của đội trưởng Lê Huỳnh Đức, cầu thủ đang sở hữu một cửa hàng dụng cụ thể thao".
... "Về sự ra đi của mình Tavares còn cảm thấy rất bất ngờ đặc biệt là chuyện ông không được chào tạm biệt các cầu thủ. "Tôi nhìn thấy vài người trong khách sạn vào sáng chủ nhật nhưng không được phép gặp gỡ để chào từ biệt hay cám ơn"... Tavares bác lại những lời chỉ trích về đợt tập trung đội tuyển 4 tháng sau giải quốc gia kết thúc dẫn đến việc các cầu thủ mất hưng phấn thi đấu. "Các cầu thủ ở cùng nhau như vậy là quá dài", Tavares thừa nhận, "Nhưng từ khi VFF lên kế hoạch tập luyện như vậy, tôi không thể thay đổi được"...
"Văn Quyến là một tài năng lớn nhưng tư cách của cậu ta không ổn và có ảnh hưởng không tốt đến toàn đội. Trong các buổi tập cậu ta luôn là người đến muộn nhất và về sớm nhất. Còn Mạnh Dũng, cậu ta không được nhanh và phán đoán tình huống không được tốt lắm. Tôi phải chọn một cầu thủ có khả năng chặn được những pha xuống bóng bên cánh phải của Elie Aboy. Các huấn luyện viên luôn phải có những quyết định của riêng mình"...
"Tôi đã làm việc hết mình. Tôi nghĩ rằng những ý tưởng mà tôi đưa ra cho đội bóng và những công việc mà tôi làm cũng có những đóng góp. Đội bóng đã tiến bộ rất nhiều... Thể lực của họ mạnh mẽ hơn, tư duy chiến thuật tốt hơn so với khi tôi mới cầm quân"... "Tôi chỉ xin lỗi các cầu thủ và người dân Việt Nam rằng đội tuyển đã không mang về được danh hiệu"...
Theo Tiền Phong, việc ông Tavares bị sa thải (không phải từ chức) là rõ ràng (việc này đã được người phát ngôn của LĐ, ông Nguyễn Lân Trung công bố trong cuộc họp báo trưa chủ nhật vừa qua), nhưng ông bị cấm không được chia tay các cầu thủ thì thật là bất ngờ. Người Việt Nam có lẽ không ai xử sự cấm đoán như thế và vẫn theo ông Lân Trung thì ông Tavares cáo ốm (sốt 39 độ) lẳng lặng rời khách sạn Horison về thẳng biệt thự Tây Hồ sáng chủ nhật đó.
Nhưng điều ngạc nhiên nhất là HLV Brazil đến Việt Nam với tham vọng Cúp vàng nhưng 2 lần sợ hãi muốn bỏ cuộc giữa chừng mà lãnh đạo LĐ vẫn giữ lại, nếu thật vậy thì nguyên nhân của thảm bại chính là LĐ đã chọn lầm HLV và phải chịu trách nhiệm về việc cố giữ HLV mà mình đã chọn.
Một đợt chuẩn bị công phu đến vậy mà LĐ không trang bị đủ thiết bị tập cho các cầu thủ đến mức Tavares phải "cầu cạnh" cửa hàng đồ thể thao của Huỳnh Đức, nếu có vậy thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm cùng Tavares?