Bước vào dãy phòng trọ của bà Tr. (quận Bình Thạnh, TP HCM), nghe bà chủ than phiền: "Không biết mấy đứa ở phòng đó làm gì mà nửa đêm cứ cười giỡn hoài, nhiều bữa khuya rồi mà điện thoại kêu inh ỏi".
Hỏi chuyện những cô nàng ở "căn phòng bị than phiền" mới biết, đó là hệ quả của những "cuộc chiến nhá máy".
Có nhiều lý do để các bạn trẻ tham gia "hội nhá máy". D. (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM) cho biết: "Mấy hôm thức khuya học bài thi, buồn ngủ quá nên kiếm việc gì làm cho tỉnh táo. Mình với nhỏ bạn mới ghép ngày tháng năm sinh, số phòng tạo ra những số điện thoại mới nhá thử xem có không. Nhờ vậy mà tỉnh ngủ hẳn".
Cũng chơi trò này nhưng với Tr. (cũng là sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) thì "nhá cũng phải chọn lọc, tôi chỉ nhá máy cho mấy đứa bạn thân hoặc hơi thân thôi. Nhá để nhắc nhở tụi nó luôn nhớ tới mình đó mà". Những người bạn của Tr. riết cũng quen, M. cho biết: "Hễ cứ 23h mà điện thoại reng lần lượt từng đứa trong phòng thì khỏi mở máy cũng biết là Tr.".
Tuy gọi là trò chơi không tốn tiền, nhưng với những kẻ "ghiền nhá" thì chưa hẳn đúng. D. cho biết: "Để nhá máy, mình phải sắm một cái sim mới hẳn hoi. Cái sim đó chỉ dành riêng cho việc nhá. Có như vậy những lúc bình thường mới chẳng ai biết mà phá lại mình. Chưa kể nhiều lúc nhá bị hố giây cũng bị trừ tiền chứ bộ".
Song không phải lúc nào trò chơi này cũng là vô hại. Th. (SV ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ TP HCM) ấm ức kể: "Nghỉ lễ, mình về quê thăm gia đình. Điện thoại để ở nhà. Đang phụ mẹ hái rau ngoài vườn thì nhỏ em vội vã chạy ra đưa điện thoại đang reng. Vì sợ có chuyện quan trọng nên nó cuống lên bị vấp té. Vậy mà rốt cuộc chỉ là trò đùa của mấy người thích nhá. Ba mẹ biết chuyện nói rằng mua điện thoại cho mình là vô ích. Suýt chút nữa bị tịch thu".
Cũng khổ sở vì "mấy đứa thích đùa dai" mà G. (khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP HCM) lỡ mất một cơ hội việc làm: "Trưa hôm đó, đang ngủ mà cứ bị quấy rầy hoài. Bực mình quá nên mình tắt máy. Nào ngờ, thằng bạn lúc đó biết có công việc làm thêm gọi mình đi làm. Liên lạc hoài không được, công việc thì gấp nên nó liên lạc với người khác. Mình tức muốn ói máu".
Khởi đầu chỉ là trò đùa, nhưng đôi khi nhiều người từ việc nhá máy chơi bỗng trở nên sinh thù ghét và trả đũa gay gắt. T. (SV ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM) kể: "Thoạt đầu, mình chỉ định nhá máy giỡn với gã lớp trưởng. Vậy mà sau đó, hắn gửi lại một tin nhắn gay gắt. Tức quá mình nhá liên tục. Lát sau, hắn nhờ mẹ gọi đến chửi. Mình càng điên lên, phá tiếp. Sau đó hắn lại nhờ cô giáo chủ nhiệm gọi. Chưa bao giờ mình thấy thằng con trai nào như hắn. Mình quyết định huy động tất cả người quen quyết phá nát sim hắn luôn. Tình cảm tốt đẹp mình dành cho hắn cũng biến mất hết".
Tìm gặp chàng lớp trưởng của T., anh chàng tâm sự: "Hôm đó đang trong mùa thi. Sáng mai thi rồi mà bài học thì mình chưa có chữ nào. Đang rối rắm lại bị số lạ quấy rầy, mình mới nhắn tin chửi".
Theo bạn bè cùng lớp thì đã gần một học kỳ rồi, vậy mà T. và chàng lớp trưởng vẫn chẳng thèm ngó mặt nhau. Mọi vấn đề cần thiết như đăng ký thực tập hay nộp bài gì, T. đều nhờ bạn bè làm hộ. Còn lớp trưởng có vấn đề gì cần thông báo cho riêng T. lại phải thông qua trung gian. Bạn bè trong lớp ai cũng thấy tiếc vì "Lẽ ra họ đã thành một cặp đẹp đôi. Vì dường như lúc đầu cả hai cũng có ý với nhau. Bây giờ hễ người này nói về người kia chỉ có chửi rủa và nói xấu thôi", H., cô bạn cùng lớp cho biết.
Đồng tâm trạng với chàng lớp trưởng nói trên, V. (SV ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM) thổ lộ: "Không hiểu sao dạo này cũng có lắm kẻ rỗi hơi vậy".
Mọi trò đùa đều cần dừng lại đúng lúc. Có lẽ đây là điều mà phần lớn những nạn nhân bị nhá máy mong muốn.
(Theo Thanh Niên)