Shanghaiist đưa tin hai cậu sinh viên Li Senlin và bạn thân là Yuan Hui đã quyết định sẽ đi bộ từ tỉnh Tô Châu nơi mình học về quê ở Diêm Thành để ăn Tết. Theo dự kiến hành trình dài 400km này kéo dài trong 8 ngày và đi qua 4 thành phố ở phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
![]() |
Li Senlin chia sẻ: "Lý do không phải vì chúng tôi không mua được vé, mà là vì tôi đã mơ ước được đi bộ về nhà từ lâu rồi". Hiện là một người chuyên viết tiểu thuyết trên mạng, Li mong muốn nhờ hành trình 400km này cậu sẽ có thêm tư liệu cho truyện ngắn của mình. Ảnh: China Daily |
![]() |
Chuyến hành trình bắt đầu từ ngày 14/1. Cả hai ghi lại cảm xúc của mình trên trang mạng cá nhân. Trong khi những gì Li chia sẻ là những câu trả lời của người qua đường, Yuan lại thấy ngạc nhiên khi thấy truyền thông quan tâm nhiều đến hành trình của mình đến vậy. Ảnh: China Daily |
![]() |
Yuan "khoe" đôi giày mòn đế trong hành trình đi bộ về quê ăn Tết. Hai cậu sinh viên hy vọng mỗi ngày họ có thể đi bộ được ít nhất là 50km và có thể vê quê trước hôm đón năm mới. Ảnh: China Daily |
![]() |
Vì đi bộ nhiều nên chân cả hai bị bỏng rộp. Shanghaiist cho hay chàng thanh niên 22 tuổi Li Senlin mơ ước được đi bộ về quê từ khi mới bước chân vào đại học. Và mơ ước đấy giờ đã thành sự thật. Ảnh: China Daily |
![]() |
Li và Yuan ăn trưa đơn giản ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô hôm 16/1. Ảnh: China Daily |
![]() |
Họ không quên chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến hành trình đáng nhớ. Ảnh: Shanghaiist |
Phan Tâm