
Tiền vệ Rogierio (trái) là “lá phổi” của Đà Nẵng với tầm hoạt động rộng và không mệt mỏi.
Huda Huế - Đà Nẵng
Vừa từ Ấn Độ trở về (điều hành vòng đấu bảng Champions League châu Á), trọng tài FIFA Dương Văn Hiền được điều động ngay ra Huế để thổi trận Huda Huế - Đà Nẵng. Chưa hết, hai giám sát thuộc hàng "cứng cựa" là Đặng Quang Dương- Bùi Như Đức cùng xuất hiện để quán xuyến trận cầu được dự báo là nảy lửa giữa hai đội bóng láng giềng vốn chẳng chịu nhau từ xưa tới nay.
| Vòng 2 V-League 2007 |
| Thứ bảy, 10/3 Thanh Hoá - Đồng Tháp 15h Huda Huế - Đà Nẵng 16h Bình Dương - HN. ACB 17h HAGL - Nam Định 16h SLNA - TMN.CSG 16h Chủ nhật Hoà Phát - Bình Định 16h Đồng Tâm - Khánh Hoà 17h |
Để ngăn ngừa hiện tượng hooligan cùng những trò quá khích của khán giả hai đội, BTC trận đấu đã đưa ra phương án bảo vệ an ninh cao nhất. Trong đó, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ mặc thường phục trà trộn vào nhóm cổ động viên đôi bên để chặn đứng lập tức những cái đầu nóng. Những va chạm vi phạm pháp luật trong quá khứ mỗi khi cặp đấu này đụng độ nhau trên sân cỏ khiến cho công tác chuẩn bị trước giờ G nóng hơn.
Chưa có giấy phép chuyển nhượng, hai tiền đạo ngoại của chủ nhà tiếp tục làm khán giả, xem chân sút Alfa múa may trên sân cỏ. Nhưng thời gian tập luyện quá ngắn nên Alfa chưa thể hiện năng lực cao nhất. Tuyến đầu tịt ngòi, việc bảo vệ mảnh lưới của chủ nhà chỉ trông mong vào trung vệ Marcelo cùng thủ môn Ulrich. Đứng vững trước những pha tấn công dồn dập của Đà Nẵng là một thách thức rất lớn đối với hai công thần của bóng đá Huế.
HLV Phan Thanh Hùng nói rằng, ông coi trọng đối phương, nhưng không cho rằng Huda Huế là đội mạnh thật sự. Do vậy, Đà Nẵng đặt mục tiêu có điểm trên sân Tự Do. Để đạt được mục tiêu ấy, HLV Hùng cho rằng Đà Nẵng cần phải thiết lập một thế trận an toàn trên sân nhà, khống chế khu trung tuyến trước lúc triển khai tấn công.

Trung vệ đội trưởng Huy Hoàng (vàng) là thủ lĩnh thực sự của SLNA.
SLNA - TMN.CSG
Hành quân khá vất vả từ Đà Nẵng ra Vinh bằng xe đò, TMN.CSG lại càng khó khăn hơn khi tiết trời miền Bắc Trung bộ chợt trở rét bởi gió mùa Đông Bắc. Chơi trên sân đối phương luôn là chuyện khó cho thày trò ông Đặng Trần Chỉnh. Cái khó của đội khách càng nhân cao hơn khi SLNA vừa được lên dây cót bằng liều doping đáng kể - sẽ có 2,8 tỷ đồng tiền thưởng nếu đoạt Cup vàng.
Một mức thưởng chưa từng có trong lịch sử V-League. Có thể, SLNA không cầm được "liều doping" ấy vào cuối mùa bóng, nhưng ít ra cuộc khủng hoảng về lương thưởng chính thức khép lại, nhường chỗ cho những trận cầu đong đầy lòng quyết tâm chiến thắng. Không thật mạnh như đôi ba năm trước, nhưng SLNA là "khúc xương" khó nuốt cho bất kỳ đối thủ nào một khi họ siết chặt tay nhau vào trận.
Bình Dương - HN.ACB
Chỉ tiêu lọt vào top 5 của HN.ACB xem chừng khó khăn hơn sau lúc thất bại trong ngày khai mạc. Đường đua còn dài, còn lắm bất ngờ phía trước, nhưng xem đội quân của ông Hoàng Văn Phúc thi đấu với Hòa Phát ở vòng trước, sự lo lắng đầy hơn với người hâm mộ đội này.
Điểm yếu của đội bóng thủ đô là vai trò tiền vệ tấn công và tiền vệ trụ mờ nhạt. Tân Thịnh và Hassan chỉ là hai nhân vật đóng thế vai bất đắc dĩ, bởi kẻ là trung vệ còn người kia chuyên đá ở biên phải. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận yếu kém ấy và cho biết đang trong quá trình tìm tòi để lấp đầy khoảng trống.
Điều mà HN.ACB thiếu thì chủ nhà Bình Dương lại quá thừa. Bộ ba Trường Giang - Diego - Công Minh đang trở thành mối hiểm họa của mọi đối thủ. Càng ở lâu ngày bên nhau, họ càng ăn ý hơn trên sân cỏ. Đó chính là chìa khóa để đội chủ nhà mở toang cửa vào khung thành HN.ACB ở vòng đấu này.
HAGL - Nam Định
Cuộc chiến giữa chủ nhà và đội khách Nam Định được cho là ngang tài ở chỗ đôi bên cùng mất át chủ bài nơi hàng thủ do chấn thương (Duy Quang) và thẻ phạt (Odibe). Lý do "ngang tài" thứ hai là việc cả hai cùng có khá nhiều cầu thủ trẻ và cựu binh nhập cuộc. Nhưng lần này, HAGL nhỉnh hơn đôi chút khi có thêm Thonglao ở tuyến giữa và HLV Chatchai tài hoa nơi khu vực kỹ thuật.
Nam Định vốn rất biết người biết ta. Họ thường thua trên sân khách trước những đại gia, để rồi thắng ngược trở lại trên sân nhà. Còn với những đội thường thường bậc trung, Nam Định luôn bung hết sức để tìm điểm, bất kể đó là sân nào. Chưa một lần thắng trận tại Pleiku, lịch sử không đứng về Nam Định.
Thanh Hóa - Đồng Tháp
Cùng lên chuyên một lượt, Thanh Hóa và Đồng Tháp lại sớm gặp nhau ở V-League 2007 trong bối cảnh một mất một còn. Đơn giản, chỉ đội thắng của cặp đấu này sẽ tạm nhảy xa khỏi khu vục nguy hiểm, đồng thời sẽ vực lại tinh thần sau lúc không thành công ở vòng một. 3-1 là tỷ số thắng thua qua lại của cặp đấu này khi gặp nhau hai lần ở mùa bóng năm rồi. Ở lần tái đấu này, Đồng Tháp đang bất lợi vì mất Việt Cường (thẻ đỏ), phải chơi trên sân đối phương dưới cái lạnh căm căm cùng mưa phùn.
Dù bất lợi đến đâu, Đồng Tháp cũng phải căng sức ra đá để mong kiếm điểm, bởi lẽ ở vòng tới, dù chơi trên sân nhà nhưng họ lại vấp phải "ông kẹ" Đồng Tâm Long An. Chủ nhà không có sự góp mặt của hậu vệ Hoàng Đảm (2 thẻ vàng), nhưng HLV Trần Văn Phúc cho rằng đó không phải là vị trí ông quan ngại nhất.
| Hạng | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
| 1 | HAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Bình Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Đồng Tâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Hoà Phát | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | SLNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nam Định | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Thanh Hoá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Khánh Hoà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | TMN.CSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | HN.ACB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Huda Huế | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | Bình Định | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
(Theo Tuổi Trẻ)