Phải làm nhiệm vụ của đương kim Quý ông hoàn hảo nhất hành tinh tại Singapore nhưng Nam vương Tiến Đoàn đã xin tạm nghỉ vài ngày về quê ăn Tết cho ấm cúng.
Tiến Đoàn cho biết, hiện tại ở Singapore, không khí chuẩn bị đón Tết đã bắt đầu tưng bừng náo nhiệt. Chiếm đại đa số dân Singapore là những người gốc Hoa nên việc trang hoàng, chuẩn bị đón xuân ở đây cũng gần giống với Việt Nam.
![]() |
Tiến Đoàn sẽ xin phép về Việt Nam ăn Tết với gia đình. Ảnh: H.G |
Theo cảm nhận của riêng Nam vương thì không ở đâu đón Tết vui bằng Việt Nam. Đương kim Mister International kể, gia đình anh là người gốc Bắc nên ngày Tết lúc nào cũng phải có các món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa hành. Chỉ đến Tết, cả nhà anh mới có dịp quây quần, sum họp đông đủ. Những ngày đầu xuân mới, như mọi bạn trẻ khác, Nam vương cũng cùng bạn bè đi chơi và đến nhà thăm hỏi, chúc Tết thầy cô giáo cũ.
Với cô diễn viên xinh đẹp Lý Nhã Kỳ thì đã nhiều năm rồi, Nhã Kỳ chưa được ăn một cái Tết đúng nghĩa trên quê hương. Nhớ lại cái Tết những ngày còn bé, Nhã Kỳ vẫn còn cảm thấy tâm trạng háo hức khi thức trông nồi bánh chưng và chờ đợi giao thừa cùng bố mẹ.
Sau khi qua Đức, cái Tết trên xứ người của Kỳ là những ngày trời đông lạnh giá, cô độc. Người châu Âu không ăn Tết âm lịch nên đường phố Đức trong những ngày Tết vẫn như bình thường, không có không khí rộn rã, tưng bừng như lễ Giáng sinh hay Tết tây mà cũng chẳng có mai, đào hay chợ hoa náo nhiệt như ở Việt Nam.
![]() |
Lý Nhã Kỳ hy vọng, năm nay cô sẽ có một cái Tết thật vui và ý nghĩa trên quê hương. Ảnh: Nguyễn Háo Mộng Long. |
Tuy vậy, những người Việt sống tại Đức cũng thuê một khu vực để trang trí, trưng bày đón Tết theo phong tục ở quê hương. Cũng có phong bao lì xì đỏ, bánh chưng, bánh tét, mứt... nhưng hương vị, không khí đón xuân chỉ phảng phất, thoáng qua. Những ngày Tết, nhà của nàng "kiều nữ" này vẫn giữ phong tục dán phong bao lì xì đỏ lấy may, mua hoa về trưng và treo các bức tranh vẽ hình ba ông Phúc Lộc Thọ trong ngày đầu năm mới theo truyền thống.
Còn với chàng diễn viên đẹp trai Johnny Trí Nguyễn thì ký ức về ngày Tết cổ truyền rõ nét nhất với anh trong những ngày còn bé. Lúc còn là cậu bé 6 -7 tuổi, năm nào Trí Nguyễn cũng đi chúc Tết các nhà để xin tiền lì xì và còn được chơi đốt pháo với bạn bè. Ấn tượng về cái Tết Việt xưa trong trí nhớ của chàng Việt kiều có gần 20 năm sống xa quê là không khí rộn rã, tưng bừng, tươi vui trong những ngày xuân mới.
Sau nhiều năm xa quê, trở lại Việt Nam, anh thấy phong tục Tết cổ truyền đã thay đổi nhiều. Không khí đón xuân không còn nhộn nhịp, náo nhiệt như những ngày còn bé nữa vì vào những ngày Tết, phố xá Sài Gòn vắng hơn bình thường rất nhiều, quán xá, cửa hàng, cửa hiệu cũng đều đóng cửa.
![]() |
Ngôi sao phim "Dòng máu anh hùng" nhớ nhất là những cái Tết khi còn bé. Ảnh: Quốc Huy. |
Những năm sống ở nước ngoài, Trí Nguyễn cũng được đón Tết Nguyên đán do người Việt xa quê tổ chức. Cũng có trang trí tưng bừng, cắm hoa mai, hoa đào, treo phong bao lì xì cho đẹp nhưng Tết ở nước ngoài qua rất nhanh. Người Việt ở hải ngoại chỉ có thể tổ chức Tết vào cuối tuần vì ngày thường trong tuần vẫn phải đi làm.
Thắng lợi lớn với danh hiệu Người mẫu xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn Giải thưởng người mẫu 2008, "chân dài" Vũ Thu Phương đón năm mới với nhiều niềm vui hơn những năm trước.
Vẫn bận bịu với việc điều hành 3 shop thời trang Louis nhưng người đẹp đã có kế hoạch cùng gia đình đón Tết. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 26 Tết là Vũ Thu Phương lại cùng mẹ vào bếp gói bánh chưng, giò thủ, muối hành, muối kiệu. 27 Tết thì đi mua bánh kẹo, mứt. Ngày 30 Tết cô cùng bố và anh trai đi chợ hoa. Phương kể, cô rất thích đi chơi chợ hoa. Mấy ngày giáp Tết, cô thường lân la khắp các chợ để ngắm nghía, chọn mua những bó hoa thật đẹp mang về tự tay cắm trang trí trong nhà.
![]() |
Vũ Thu Phương thích đi chơi chợ hoa trong những ngày giáp Tết. |
Đã 2 năm rồi không còn được nhận tiền lì xì nhưng người đẹp vẫn mong mỏi ngày Tết như hồi còn bé. Bởi sau cả năm làm việc bận rộn, cô mới có dịp sum họp với cả gia đình trong mấy ngày ngắn ngủi mừng năm mới.
Đặc biệt, những năm trước, Vũ Thu Phương luôn may mắn được chọn là người đi lên chùa hái lộc về xông đất cho gia đình. Năm nay, cô đang hồi hộp chờ xem liệu có tiếp tục được "giao nhiệm vụ" mang may mắn cả năm đến cho gia đình nữa không.
Hương Giang