Cô gái 23 tuổi thổ lộ với tờ New York Daily: “Bởi dòng họ danh tiếng mà mọi người nghĩ tôi là đồ hư hỏng, chỉ biết ăn chơi kiểu trên trời, nhưng tôi hoàn toàn bình thường, tôi cũng phải làm việc, và làm việc vất vả là đằng khác. Hàng ngày, tôi dậy từ 6h sáng, chuẩn bị cho vài cuộc hẹn hoặc chụp ảnh. Rồi tôi phải gọi vài cú điện thoại bàn về chuyện kinh doanh. Cũng có khi, tôi bay sang Tokyo để thúc đẩy dây chuyền bán nước hoa".
Kết quả những nỗ lực của người đẹp là hai cuốn sách Lời thú nhận của một người thừa kế tiền tỷ và Nhật ký Hilton; một dây chuyền thời trang, nước hoa riêng; một hộp đêm ở Orlando có tên Câu lạc bộ Paris, diễn xuất trong 3 bộ phim sắp được công chiếu và một album ca nhạc đầu tay, sẽ ra mắt cuối năm nay.
Người đẹp cho biết, cô tránh lao vào các hoạt động kinh doanh khách sạn bởi cô muốn đối mặt với những thử thách, chứ không muốn đi trên con đường bằng phẳng, có người dọn lối sẵn. Ngày 27/5, khán giả Anh sẽ theo dõi bộ phim kinh dị Căn nhà sáp mà Hilton tham gia.
Bạch Kim