Little Orange
(Cuốn sách của tôi)
Cuốn tiểu thuyết Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta kể về câu chuyện tình yêu của cô gái Khinh Vãn và chàng trai Như Sênh. Họ gặp nhau khi nàng vẫn còn là cô bé 5 tuổi trong kỳ nghỉ hè tại thành phố cũ - nơi cả gia đình cô đã chuyển đi. Cậu bé Như Sênh tách biệt khỏi đám trẻ, cô độc chơi một mình, chính lúc ấy, cô bé Khinh Vãn đã lại gần trò chuyện.
Như Sênh không "đếm xỉa" gì đến Khinh Vãn cả mà lặng lẽ chơi trò đào cát. Trước cảnh chàng bị đám bạn trêu chọc vì không cha, lại có người mẹ nuôi nhặt rác, cô bé năm tuổi muốn ở bên bênh vực bạn. Từ đó, Khinh Vãn cứ luôn bám theo Như Sênh, mặc dù cậu không thèm nhìn cô bé một lần. Rồi kỳ nghỉ hè đó qua đi, Như Sênh thậm chí chưa biết đến tên của Khinh Vãn.
Nếu lần đầu tiên gặp đó là nhân duyên, thì lần gặp gỡ thứ hai sẽ là định mệnh. Định mệnh để Khinh Vãn gặp lại Như Sênh khi họ cùng học ở một trường đại học trong thành phố ấy. Khinh Vãn không thể không chú ý tới Như Sênh, tình cảm ám ảnh cô từ khi còn là một cô bé. Còn Như Sênh vẫn vậy, lạnh lùng, có khác chăng thì đó là anh càng ngày càng lạnh lùng hơn mà thôi.
Một khi người con gái đã xác định tình cảm của mình thì nó sẽ mang lại sự quyết tâm lớn lao. Lòng dũng cảm của một cô gái khi theo đuổi tình yêu của mình cũng không khác mấy so với một chàng trai ra trận với lý tưởng lớn.

Trên "mặt trận tình cảm" này, Khinh Vãn đã nhẫn nại suốt một năm trời cùng làm thêm tại quán ăn với Như Sênh. Cô âm thầm quan tâm, chăm sóc anh. Cô luôn sợ sẽ bị Như Sênh coi như bao cô gái khác theo đuổi anh. Nhưng ở Khinh Vãn có sự kiên trì vô cùng, đã bao lần cô khóc vì sự lạnh lùng của con người Như Sênh. Đã bao lần anh chàng làm tổn thương đến cô nhưng cô không bỏ cuộc. Và Như Sênh cũng không thể mãi vô cảm. Rồi họ yêu nhau dù Như Sênh không có nhiều thời gian dành cho tình yêu của họ.
Có ai đã nói rằng trong tình yêu ai là người yêu nhiều hơn, người đó sẽ là người thiệt thòi. Khinh Vãn luôn nhận phần thiệt thòi về mình. Người con gái khi yêu luôn mong mình được làm trung tâm của sự chú ý, nhưng với Như Sênh thì Khinh Vãn không phải là tất cả. Anh còn có bao sự lo lắng khác, lo cho mẹ già, cho em gái, cho sự nghiệp tương lai. Đọc đến phần này của cuốn tiểu thuyết, tôi thở dài vì không biết mình có nổi sự kiên trì, dũng cảm, nhẫn nại như Khinh Vãn không?
Tình yêu được đáp trả bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Như Sênh đã lựa chọn gia đình và sự nghiệp chứ không phải là Khinh Vãn... Năm năm qua đi, Khinh Vãn dường như vẫn chờ đợi. Có tha thứ được không cho con người đã rũ áo ra đi để lại cô một mình nơi thành phố này? Tình yêu không tính thiệt hơn, thật ra trong lòng cả hai người vẫn luôn còn có nhau, cho dù có là sự hận thù trước mặt nhưng trong tim họ, hình bóng của nhau vẫn không phai mờ.
Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta được tác giả trẻ Mộc Tử Miêu Miêu dành tặng cho những cô gái dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Tôi nghĩ tất cả các cô gái đều sẽ có sự ngưỡng mộ cho nhân vật Khinh Vãn, vì trong đời sống thực có cô gái nào đủ dũng cảm để chờ đợi được yêu, rồi lại chờ đợi người yêu mình quay về như vậy?
Nhưng quan trọng là chúng ta có đủ sức mạnh để cho dù chỉ một lần nói ra lời yêu...
Vài nét về tác giả:
Thật sự những cuốn sách là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người, nó có thể bù trừ cho những phần còn khuyết thiếu nào đó trong mỗi người - Little Orange.