Chúng mình quen nhau khi cả hai cùng làm ở một công ty. Mình và bà xã luôn tranh luận mọi vấn đề vì đầu tiên chúng mình luôn không cùng quan điểm. Có lẽ mọi người sẽ không tin và đặt câu hỏi tại sao chúng mình lại yêu và chọn nhau làm điểm tựa cuộc đời. Nhưng chúng mình đã đến với nhau bằng tình cảm chân thành, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống mà hai đứa đã trải qua từ việc gia đình ngăn cấm (vì mình và bà xã là tuổi Hợi và Dần mà) đến hoàn cảnh gia đình, công việc.
Mình thầm cảm ơn tạo hóa đã sinh ra và đưa chúng mình đến với nhau, trải qua bao khó khăn thăng trầm trong cuộc sống để cùng nhau bước trên con đường mà cả hai đã chọn. Có lần bà xã mình hỏi: "Anh có yêu em không?". Mình đã trả lời đùa bà xã mình rằng: "Anh đã lựa chọn một người anh không yêu về làm vợ nhưng bây giờ anh yêu sự lựa chọn đó!" Thế là bà xã đáng yêu của mình giận dỗi mình "1 phút" luôn.
Mình hy vọng bộ ảnh này của mình sẽ được đăng trong đợt tới vì đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà mình dành cho bà xã trong ngày sinh nhật 20/9 này. Cùng lời chúc tới bà xã nhân ngày sinh nhật: Không có điều gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn là cuộc sống đã đem em đến với anh. Hãy cùng anh đi đến cuối con đường mà mình đã chọn em yêu nhé! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Cún yêu ạ!
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.