
Chiếc xe rước đèn được trang trí 'thập cẩm' của cụ Dung.
Buổi tối Chủ nhật ở Gia Kiệm, Đồng Nai, những đứa trẻ nghèo chạy theo chiếc máy cày được trang trí máy bay, người tuyết... đi rước đèn làm rộn ràng ấp nhỏ. Mâm cỗ trung thu với những món quà là đồ chơi, bánh kẹo, được cụ Đặng Xuân Dung, 70 tuổi, sống tại ấp Tây Kim, cùng những người hỗ trợ, gói ghém cẩn thận. Đúng 18h30, khi đoàn rước đèn trở về quây quần trong sân, cụ Dung xoa đầu, trao quà vào tay từng cháu.
Cụ Dung sống cùng vợ và các con, mưu sinh bằng nghề làm nương, rẫy. Cụ được người dân trong ấp gọi là "già làng" bởi thích giúp đỡ mọi người, làm từ thiện. Gần 8 năm qua, mỗi dịp lễ Tết, cụ đều tổ chức phát quà cho 300-400 hộ nghèo. Mùa trung thu măn nay, thấy những đứa trẻ con của người làm thuê trong ấp chẳng có đèn lồng, bánh nướng, cụ Dung quyết định tạo sân chơi cho chúng phá cỗ, trông trăng.
Chiếc máy cày để "rước đèn" của cụ Dung được trang trí bằng đồ đi mượn: chú gà trống mào đỏ đứng trước, phía sau là người tuyết, máy bay. Trước hôm phát quà một ngày, cụ Dung đi từng nhà, nhắc bố mẹ đúng 18h ngày 14/8 âm lịch cho con ra sân chơi. Khoảng một tiếng trước khi buổi lễ diễn ra, lũ trẻ đã đứng kín quanh chiếc xe rước đèn kỳ lạ. Lũ trẻ nghèo hầu hết là người Khmer và Chăm reo hò trước màn múa lân rồi tíu tít chạy theo chiếc máy cày di chuyển ra sân nơi có những món quà. Dọc đường đoàn rước đèn đi qua, người dân đứng hai bên, chăm chú dõi theo, gọi tên và vẫy tay chào "già làng".

Người dân đứng xem cụ Dung cùng lũ trẻ rước đèn.
Anh Quang Tâm, con nuôi cụ Dung, chia sẻ: kinh phí để tổ chức đón Tết trung thu cho trẻ em nghèo ở ấp Tây Kim do cụ bỏ tiền túi và một số nhà hảo tâm ủng hộ. Cụ Dung làm nông nghiệp, thu nhập không cao nhưng tích cực làm từ thiện và không ngại đi nhiều nơi kêu gọi tài trợ. Theo anh Tâm, nguyện vọng của "già làng" là mang lại niềm vui cho những đứa trẻ không được đi học, có đứa chưa biết tiếng Kinh, sống trong ấp ngụ cư.
Ấm áp, an yên là cảm giác anh Quang Tâm có được khi tham gia buổi phá cỗ trung thu ở ấp Tây Kim. Anh nhìn thấy niềm vui vỡ òa trong mắt những đứa trẻ và nụ cười hạnh phúc trên gương mặt bố. Anh Tâm cho biết thêm, cụ Dung rất toại nguyện vì lần đầu mang trung thu về cho lũ trẻ mà với chúng lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo là những khái niệm không hề gần gũi.

Cụ Dung, người được dân ấp ngụ cư Tây Kim gọi là 'già làng'.
Lam Trà
Ảnh: Nguyễn Quang Tâm