![]() |
|
Dù các con có ý thuê người giúp việc, ông Ismail kiên quyết từ chối. Ảnh: Straitstimes |
Ông Ismail Mohamed, người Singapore, năm nay đã 77 tuổi. Dù tuổi cao và phải ngồi xe lăn nhưng ngày nào ông Ismail cũng tự mình chăm sóc, dọn dẹp và đi chợ nấu nướng phục vụ vợ mình. Năm 32 tuổi, người cựu cảnh sát không may gặp tai nạn và bị liệt từ thắt lưng xuống. Kể từ đó, mọi hoạt động di chuyển của ông đều nhờ chiếc xe lăn.
Dù có tới 5 đứa con và 12 đứa cháu nhưng 56 năm qua ông Ismail vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc vợ. Bà Sohdiah năm nay 73 tuổi, bị liệt giường với bệnh tim và ung thư gan từ hai năm trước.
Tờ Straitstimes đưa tin mỗi buổi sang ông Ismail thường thức dậy lúc 5 giờ để thay tã bẩn và quần áo, sau đó làm bữa ăn sáng cho vợ. Khi bà Sohdiah ngủ trưa, ông thường tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tuần vài lần, ông lại tự lăn xe ra chợ để mua đồ ăn.
Mặc dù cả năm người con của ông bà từng đề nghị sẽ thuê một người giúp việc để đỡ đần công việc nhưng ông Ismail không chịu. "Miễn là đôi tay của tôi còn khỏe thì tôi sẽ tự mình làm tất cả. Mọi việc không có gì là khó khăn hết", ông nói.
Linh Đan
