![]() |
Ông Ran Yusheng hiện sống trong một căn nhà tồi tàn ở quận Chenghua, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trong ảnh, ông Ran đang giơ tấm biển quảng cáo với nội dung "chuyên cắt may áo ngực cỡ lớn". |
![]() |
Những chiếc khuôn áo ngực làm bằng bìa cứng được ông giữ gìn cẩn thận như kho báu. |
![]() |
Một người khách nữ đang chọn mẫu trong số những sản phẩm được trưng bày tại tiệm may của ông Ran. Ông cho biết, một số phụ nữ trẻ nói với ông rằng họ rất thích các mẫu áo của ông và họ cảm thấy thoải mái khi mặc những chiếc áo đó. Thậm chí họ còn bỏ hết những chiếc áo đắt tiền sau khi mặc thử sản phẩm của ông Ran. |
![]() |
Ông Ran không cần phải dùng thước dây để đo mà chỉ cần liếc nhìn là có thể xác định được kích cỡ và số đo vòng ngực của khách. |
![]() |
Ông Ran để cho người khác h của mình chọn loại vải mà cô ta yêu thích trước khi tiến hành cắt may. Cụ ông 93 tuổi trước đây từng là giám đốc của một xưởng may áo ngực. Trong nhiều thập kỷ qua, ông đã thiết kế và may áo cho rất nhiều khách hàng tới từ nhiều nơi ở Trung Quốc. |
![]() |
Lúc bận, con dâu thường phụ giúp cho ông. |
![]() |
Ông Ran may xong một chiếc áo ngực trong khoảng 2 giờ. |
![]() |
Những chiếc kéo này là dụng cụ làm việc giá trị nhất đối với ông Ran, ngoài chiếc máy khâu. Tuy nhiên hầu hết chúng đã bị han rỉ do không được dùng đến trong một thời gian dài. |
![]() |
Những lá thư của khách gửi đến để khen ngợi những chiếc áo do ông Ran may hiện vẫn được ông cất giữ cẩn thận trong suốt 30 năm qua. |
![]() |
Ông Ran đang khoe một trong những mẫu áo ngực mới của mình. Ông cho biết những mẫu này sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho người mặc. |
Hướng Dương
Ảnh: Beijingshots