Ông Ngô, 80 tuổi, sống tại Hà Nam cho biết quen bà Trương, 63 tuổi, qua mai mối vào đầu năm 2025. Ngay lần đầu gặp, bà Trương đã dùng những lời ngọt ngào như "anh thật tuyệt vời", "anh rất có năng lực" để chinh phục trái tim cô đơn của ông. Lời hứa "chỉ cần anh giúp em trả tiền, em sẽ chăm sóc anh suốt đời" càng khiến ông tin tưởng, chìm đắm trong cảm giác được yêu thương.
Ông Ngô tự nhận bản thân đã sai lầm vì "trâu già thích gặm cỏ non". Ảnh minh họa
Cụ ông kể, trong suốt ba tháng, ông dốc lòng chiều chuộng bạn gái: từ quét dọn nhà cửa, nấu ăn, rửa bát đến chăm sóc bà từng ly từng tí. Cứ vài tuần, ông lại chuyển cho bà Trương những khoản tiền lớn nhỏ, tổng cộng lên tới hơn 50.000 NDT. Thế nhưng, một lần bà Trương hỏi xin tiền, ông chỉ có thể đưa 100 NDT và bà lập tức nổi giận, bỏ đi không một lời từ biệt.
Ông Ngô cho biết nỗi đau mất tiền không lớn bằng sự tổn thương khi nhận ra mình bị lợi dụng. "Tôi là con trâu già gặm cỏ non, vì tôi muốn người phụ nữ trẻ trung", ông Ngô nói với truyền thông.
Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với cụ ông nhưng cũng không ít lời phê phán sự nhẹ dạ: "Ở tuổi này mà vẫn mù quáng vì tình", "Bà ta chẳng yêu ông, chỉ yêu tiền thôi". Một số cư dân mạng còn cho rằng đây là vụ lừa đảo rõ ràng và khuyên ông nên trình báo công an.
Phạm Linh (Theo Mirrormedia)