Theo Mirror, vợ của ông Roger John Hussey (70 tuổi) chính là người đã quay cảnh chồng mình bị rơi xuống biển hôm 5/7. Trước đó, ông Roger quyết định chơi trò dù lượn trên bãi biển Kata ở Phuket nhưng chỉ vài giây sau khi được đưa lên không trung, người đàn ông 70 tuổi này đã bị tuột khỏi dây dù và rơi tự do từ độ cao hơn 30 m khi vợ ông và hàng chục người có mặt lúc đó đang theo dõi.
Dịch vụ cấp cứu ngay sau đó đã đưa ông Roger đến bệnh viện Patong nhưng ông Roger đã chết trước đó ít phút.

Du khách người Australia cười tươi với vợ trước chỉ vài giây trước khi tai nạn chết người xảy ra.
Ông Roger là một doanh nhân nổi tiếng người Australia với tư cách là CEO, giám đốc và chủ tịch của một loạt công ty tại Australia.
Năm 1993, ông Roger được bổ nhiệm làm chủ tịch TAB - hiệp hội cá cược và đánh bạc lớn nhất Australia. Ông cũng từng làm việc cho hãng nhiên liệu quốc tế Shell.
Theo tài khoản trên mạng xã hội của ông Roger, ông được đào tạo tại Đại học Oxford nổi tiếng và đã hoàn thành bằng thạc sĩ về Kinh tế và Chính trị tại đây. Sau đó, Roger còn theo học tại Đại học Stanford ở California, Mỹ.

Ông Roger rất yêu thích các hoạt động ở biển và thường xuyên đăng ảnh về kỳ nghỉ này lên trang cá nhân.
Sau cái chết của ông Roger, các nhân viên dịch vụ biển đều bị bắt giữ và buộc tội thiếu thận trọng gây tử vong cho du khách. Hai nhân viên bị buộc tội là Railai Rakroep (38 tuổi) và Montein Chandeng (45 tuổi).
Họ báo cáo với cảnh sát rằng ông Roger đã vô tình kéo một cái móc làm tuột các dây buộc khiến ông rơi xuống biển.

Hai nhân viên dịch vụ du lịch biển ở Kata, Phuket bị bắt giữ.
Doanh nhân người Australia đang trong ngày nghỉ thứ 12 tại Thái Lan cùng người vợ gốc Thái tên Budsabong Thongsangka khi vụ tai nạn xảy ra.