Cô ấy là bạn thân của tôi từ thời cấp 3 đến nay. Dù đã lập gia đình, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Tôi có ít bạn và chỉ duy nhất cô ấy là bạn thân, vì thế mỗi lần ngồi với nhau, tôi thoải mái tâm sự, không giấu bạn bất cứ điều gì, từ chuyện gia đình, công việc tới lương thưởng. Sau khi học xong đại học, bạn và tôi rẽ sang hai hướng khác nhau, tôi học ngành bác sĩ răng hàm mặt và mới mở một phòng khám riêng, thu nhập khá, trong khi bạn học kinh tế xong lại đi bán hoa quả thuê cho một đại lý, làm việc theo ca vì không thích đi làm giờ hành chính.
Tôi nhiều lần hỏi han, nhờ xin việc hộ cho bạn xong đến khi người ta đồng ý thì bạn tôi "quay xe" lúc lấy cớ nhà có người mất nên không đến làm việc được, lúc lại nói nhà xa hay con ốm. Sau nhiều lần như thế, tôi không còn muốn xin việc cho bạn nữa, cô ấy cũng vui vẻ với công việc hiện tại. Tuy nhiên, cũng từ đó tôi cảm thấy bạn và tôi có nhiều bất đồng và không còn hợp nhau nữa.
Mỗi lần tôi rủ bạn đi ăn, hẹn gặp cà phê, bạn đều hỏi tôi: "Mày khao à, nhiều tiền thì phải khao chứ". Bạn nói vậy nhưng đến khi gặp mặt thì có lúc tôi khao bạn, lúc cả hai chia tiền. Trước sinh nhật tôi một tháng, bạn cũng nhắc: "Sắp sinh nhật rồi nhỉ, chuẩn bị khao cái gì cho bõ nhẽ, giàu như mày thì phải ăn thật hoành tráng". Lần này, tôi nói thẳng với cô ấy là tôi không thích cách nói chuyện kiểu vậy, nếu có dịp gì muốn khao tôi sẽ khao và khao bao nhiêu là việc của tôi. Nghe xong, bạn bỗng tỏ thái độ với tôi, nói tôi giàu mà ki bo, bạn chỉ đùa thôi nhưng tôi làm quá lên. Bạn còn bảo tôi cứ suốt ngày khoe khoang công việc tốt, kiếm nhiều tiền mà động đến tiền là "giãy nảy lên". Tôi nói không phải vấn đề tiền bạc hay tôi tiếc cô ấy mà tôi không thích đùa như vậy, bạn bè thân thiết hễ cứ rủ nhau đi ăn là câu đầu tiên lại hỏi về tiền khiến tôi không thoải mái. Sau cuộc nói chuyện ấy, bạn và tôi đã một tháng không nói chuyện với nhau.
Tôi buồn và tiếc nuối tình bạn này nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã đi trên hai con đường khác nhau, không còn vô tư như thời học sinh nữa. Tôi vẫn băn khoăn liệu mình phản ứng như vậy đúng không và chuyện này có đáng để chấm dứt tình bạn giữa chúng tôi hay không?
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.