Điểm lại bảng "phong thần" của Nistelrooy trong màu áo Quỷ đỏ mới thấy chân sút người Hà Lan có những kỷ lục đáng nể như thế nào: 110 bàn thắng tại Premiership trong 3 mùa giải, 34 bàn tại đấu trường châu Âu. Không mất nhiều thời gian, Nistelrooy đã đưa mình vào danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Old Trafford.
![]() |
"Khai hoả" trong màu áo ĐT sẽ giúp Nistelrooy "thông nòng" tại MU? |
Tuy nhiên, chính Ruud cũng không ngờ sau một mùa hè 2004 hạnh phúc với đám cưới cùng cô bạn gái lâu năm Leontine Slaats, mùa giải mới lại có thể tồi tệ đến thế. Bước khởi động của Nistelrooy vẫn rất ngoạn mục với 12 bàn thắng trong những tháng đầu (trong lúc ông Ferguson vẫn kiên nhẫn chờ đợi thần đồng Rooney ra sân) nhưng mọi chuyện chấm dứt trước Noel. Chấn thương gót chân quái quỉ cùng với vết mổ do sa ruột đã hành hạ chàng trai Hà Lan tới 3 tháng trời. Thất vọng hơn, sau khi trở lại sân cỏ hồi cuối tháng 2, đã 7 trận liên tiếp Ruud "tịt ngòi", trên cả 2 mặt trận giải Ngoại hạng và Cup C1. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, ông Ferguson nên để anh trên ghế dự bị và trao cơ hội cho tiền đạo Alan Smith. Dù vậy, các fan của Quỷ đỏ và cả HLV Ferguson vẫn tin tưởng và chờ đợi vào Nistelrooy. Một tin vui đã đến với MU khi trong vòng loại World Cup 2006 tuần trước, tiền đạo con cưng của họ đã "khai hoả" trở lại trong chiến thắng của Hà Lan trước Armenia. Đây có thể là cú hích giúp Nistelrooy giải toả tâm lý khi trở lại với MU.
"Thật tuyệt vời khi ghi bàn cho đội tuyển và đối với riêng tôi, đây sẽ là thời điểm để trở lại phong độ vốn có ở CLB. Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống này và cách giải quyết tốt nhất là bình tĩnh, tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi rất vui khi các CĐV vẫn tin tưởng và ủng hộ tôi và đây chính là thời điểm để Nistelrooy đền đáp lại tình cảm của họ", Ruud tâm sự trên kênh MUTV.
Hy vọng sự trở lại của Nistelrooy sẽ giúp đội quân của ông Ferguson cải thiện tình trạng yếu kém trên hàng công đắt giá. Sẽ không ít người ngỡ ngàng khi biết với Nistelrooy, Rooney, Smith, Saha (chưa kể đến Bellion" tổng trị giá hàng công của MU mùa này lên tới 68 triệu bảng, "dữ dằn" nhất trong lịch sử 19 năm cầm quyền của Ferguson. Trái lại, tính cho đến thời điểm này, các chân sút của MU mới 48 lần tìm đến mành lưới đối phương, thành tích kém nhất trong 14 năm gần đây.
K.L.