![]() |
Trong quán cà phê nơi ông cụ chết. |
Chị Lê Thị Ánh (48 tuổi, quê Vĩnh Long), chủ quán cà phê tường thuật lại sự việc: “Đầu giờ chiều có thanh niên chở một cụ già đến quán rồi bỏ đi. Vừa ngồi vào ghế tôi có ra nói chuyện thì ông cụ kêu mệt và nhờ gọi xe cứu thương. Vừa nói xong, cụ đã nhắm mắt ngồi bất động.
Cơ quan công an xuống hiện trường, kiểm tra trên thi thể cụ già có giấy tờ tùy thân mang tên Đoàn Văn Non (ngụ đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thanh). Khoảng 1h sau, người thân trong gia đình ông Non tới nhận thi thể và cho biết ông này bị bệnh tim đã lâu.
H. An