Những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình rủ nhau ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người dân ở TP HCM. Cụ bà Hoàng Thị Phương, 78 tuổi, sống tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thuỷ cũng hồ hởi muốn đóng góp phần nhỏ thực phẩm sạch của mình gồm 10 kg gạo (40 lon) và trái bầu, bí cho bà con.
Bà Phương xưng "mệ" khi trò chuyện với cô gái đứng ra nhận quyên góp và cho biết bầu bí đều được hái từ vườn, gạo do cháu làm. Đây đều là những thực phẩm sạch, không có thuốc. Bà Phương thật thà chia sẻ: "Bữa mình lũ lụt, trong đó họ ủng hộ gửi ra cho. Chừ trong đó bị hoàn cảnh như rứa, ngoài ni mình chưa có dịch nên mệ hảo tâm, có từng mô ủng hộ từng nấy. Cho đi mệ không tiếc mà rất phấn khởi".
Cách trò chuyện chân chất cùng tinh thần tương thân tương ái của cụ bà khiến nhiều người xúc động. Mọi người thả tim và cùng lan tỏa việc tốt, mong TP HCM sớm dập được dịch Covid-19.
Cherry Trần