Fan lớn tuổi vào sân "phá đám" khi trận đấu giữa hai đội bóng vùng Concacaf ở loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018 đang trôi về những phút cuối. Khi đó, Panama đang dẫn trước 2-1, tỷ số đủ để đội bóng nhỏ bé lọt vào vòng chung kết World Cup tổ chức ở Nga năm sau. Muốn đội nhà giữ nguyên lợi thế, bà Elida de Mitchell đã chạy vào sân nhằm "câu giờ".
Theo Mirror, cụ bà thậm chí giả vờ nhất xỉu ba lần, làm chậm quá trình cảnh sát đưa ra khỏi sân. "Chẳng có gì xảy ra với tôi cả. Tôi biết là cảnh sát chỉ muốn đưa tôi ra ngoài thôi nên giả vờ xỉu lần nữa. Khi một cảnh sát hỏi, tôi trả lời Cậu sắp được tới World Cup đấy, đừng cản tôi ở đây. Tôi nhảy vào sân để Costa Rica không thể ghi bàn, tôi không để họ làm thế đâu và sẽ không rời sân cho tới khi trận đấu kết thúc", bà Elida de Mitchell hóm hỉnh trả lời.
Fan lớn tuổi cũng cho biết, bà không muốn nỗi buồn năm 2013 lặp lại khi Panama tưởng chừng vượt qua vòng loại World Cup 2014 nhưng lại để thua Mỹ ở trận đấu quyết định. "Tôi quyết định làm việc này bởi lúc đó tôi đã khóc khi đội bóng không được dự World Cup. Lần này tôi quyết định không khóc và đúng như vậy", fan Panama chia sẻ.
Sau hành động chạy vào sân liều lĩnh, bà Elida de Mitchell được các fan nhà khen ngợi là "nữ anh hùng của Panama".
Sau trận thắng bất ngờ, Panama lập kỷ tích lần đầu tiên được tham dự một vòng chung kết World Cup. Ngoài Panama, Mexico và Costa Rica cũng giành vé trực tiếp tới Nga trong khi Honduras sẽ tranh vé vớt với New Zeland. Trong khi đó, tuyển Mỹ lỡ hẹn với giải đấu lớn nhất hành tinh lần đầu tiên sau hơn 30 năm góp mặt.