Ông Phú đưa bằng lái xe cho một đại úy CSGT và bị giữ bằng lái và yêu cầu ông Phú lái xe về bãi xe của cơ quan đăng kiểm để xử lý. Ông Phú ra đứng trước đầu xe nài nỉ xin lại tấm bằng nhưng bị viên đại úy này tát vào thái dương trái, làm ông lảo đảo.
Ngay lập tức một cảnh sát giao thông khác đang ngồi trên xe Uoat nhảy xuống xe chạy đến dùng tay thúc mạnh vào ngực ông Phú, làm ông ngã ra giữa đường bất tỉnh.
Theo Tuổi Trẻ, sau đó, các CSGT bỏ đi và đem theo chiếc xe do ông Phú lái, bỏ mặc ông Phú nằm bất tỉnh giữa đường Nguyễn Tất Thành. Rất may ông Phú đã được dân đưa đi cấp cứu kịp thời.