Tuy nhiên, điều khiến người dân và những người đi đường cảm thấy kinh hãi là lõi của cây cột điện này chỉ có lơ thơ 2-3 đoạn thép nhỏ xíu, còn lại là xi măng và đá dăm. Anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe ôm hàng ngày đứng cạnh cây cột điện này, bức xúc cho biết: "Khiếp quá, đến cột điện mà họ cũng ăn bớt vật liệu. Hà Nội có hàng nghìn cây cột điện không khéo tất cả đều bị bớt xén như thế này, trong khi đang là mùa mưa, không biết sẽ còn bao nhiêu cột điện nữa sẽ bị đổ, tính mạng người dân sẽ như thế nào khi ra đường?".
![]() |
|
Lõi của cây cột điện này chỉ có 2-3 đoạn thép nhỏ xíu, còn lại là xi măng và đá dăm. |
Trên đường Lê Văn Lương, hiện có hàng chục cây cột điện cùng loại đang tại vị. Để tìm hiểu rõ hơn có hay không việc ăn bớt vật liệu khi làm cột điện, PV tìm đến Điện lực Cầu Giấy. Giám đốc Lê Hồng Việt tiếp phóng viên với thái độ bất hợp tác.
Ông Việt nói rằng không biết cây cột điện đó là cây nào, nhưng ông Việt lại một mực khẳng định cây cột điện đó không thuộc quyền quản lý của Điện lực Cầu Giấy. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Điện lực Thanh Xuân lại khẳng định, cây cột điện đổ tối 26/8 thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Cầu Giấy.
(Theo Đời Sống Pháp Luật)
