"2019 chắc chắn là năm rất khó khăn đối với tôi. Có thể nói đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, từ Hàn Quốc rồi tới Bỉ, tôi không được ra sân nhiều. Sau tất cả, tôi quay về Việt Nam dù đây không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi tự nhủ với bản thân rằng chuyến đi Hàn Quốc và Bỉ không phải là kỳ nghỉ như nhiều người vẫn nghĩ.
Dù ít có cơ hội ra sân, tôi vẫn học được rất nhiều điều. Bóng đá cho ta những trải nghiệm và tôi nắm bắt cơ hội của mình. Bây giờ khi trở về, tôi không huyễn hoặc mình là cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu. Tôi phải làm lại mọi thứ từ đầu. Tôi cố gắng tập luyện chăm chỉ để thể hiện khả năng và sau một thời gian, tôi nghĩ đã có những cải thiện. Thời điểm này, tôi không muốn bị cho là tự mãn. Tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với những bài học kinh nghiệm mà tôi đã trải qua", Công Phượng chia sẻ với Fox Sports Asia sau chiến thắng 3-2 của CLB TP HCM trước Hougang United (Singapore) ở vòng bảng AFC Cup 2020 tối 25/2.
Ở trận đấu này, Công Phượng mở tỷ số cho đội Á quân V-League 2019 với pha dứt điểm một chạm hiểm hóc trong hiệp một. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Nghệ An trong hai trận đấu liên tiếp của CLB TP HCM ở AFC Cup mùa này. Chân sút 25 tuổi góp công lớn giúp đại diện Việt Nam hiện đứng đầu bảng F với 4 điểm, bằng điểm và hiệu số với CLB Yangon United (Myanmar).
Công Phượng gia nhập Incheon United (Hàn Quốc) hồi tháng 2 năm 2019 theo dạng cho mượn một năm từ HAGL. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, anh xin kết thúc hợp đồng sớm vì thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị (ra sân 8 trận, không ghi được bàn nào). Tiền đạo xứ Nghệ sau đó tới Bỉ khoác áo Sint-Truiden, cũng với bản hợp đồng cho mượn thời hạn một năm từ HAGL. Trong suốt 5 tháng thi đấu ở Bỉ, anh chỉ được ra sân tổng cộng 20 phút. Cuối năm 2019, CLB TP HCM quyết định mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng tại Sint-Truiden để đưa anh trở lại V-League.