HBVL là tờ báo địa phương của tỉnh Limburg, nơi có thành phố Sint-Truidense mà tiền đạo Việt Nam sinh sống gần một tháng qua. Biệt danh "Messi Việt Nam" và hiệu ứng khủng khiếp Công Phượng mang lại trên các trang mạng xã hội của CLB Sint-Truidense khiến truyền thông Bỉ chú ý. Dưới đây là bài phỏng vấn của HBVL với tiền đạo sinh năm 1995 được đăng vào sáng 14/8.
- Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở Bỉ, hơi lạ nhỉ?
- Thật ra tôi là người Việt đầu tiên chơi bóng ở châu Âu. Có người khác thi đấu ở Thái Lan và một số người ở Việt Nam. Họ đều rất giỏi.
- Tại sao anh được ví với Messi ở Việt Nam?
- Bắt đầu từ trận gặp U19 Australia. Tôi nhận bóng từ giữa sân, dẫn bóng vượt qua nhiều hậu vệ rồi ghi bàn. Mọi người phấn khích với bàn thắng và từ đó các fan gọi tôi là "Messi Việt Nam".
- Anh nói gì về thông tin anh rất khó xuất hiện ở nơi đông người tại Việt Nam?
- Tôi từng được cho mượn đến Nhật và Hàn Quốc, mọi chuyện đều ổn. Nhưng khi trở về Việt Nam, không dễ để tôi có thể ngồi ở quán café như một người bình thường. Ở Bỉ tôi thực sự tận hưởng sự yên bình. Không ai ở đây biết tôi là ai. Tôi như bao người bình thường khác.
- Một người được so sánh với Messi không thể đá chính ở Sint-Truidense sao?
- Mọi người đều hiểu sự khác biệt giữa bóng đá châu Âu và châu Á. Xét về sức mạnh và tốc độ, giải Bỉ có thể tương đương Hàn Quốc nhưng ở một cấp độ cao hơn.
- Ba hình xăm ở cánh tay trái của anh có ý nghĩa gì?
- Tôi có thể cho anh xem nhưng anh chụp hình làm ơn đừng ghi hình lại, đây là điều riêng tư của tôi. Hoa hồng tượng trưng cho việc tôi muốn trở thành người tốt, có trái tim rộng lớn bao dung cho người khác. Kim cương trong hoa hồng. À, tôi muốn trở nên giàu có. Tại sao không chứ. Còn hình Bảo bình tượng trưng cho cung hoàng đạo của tôi. Hình xăm cuối là nhà của tôi ở Việt Nam năm 1997, nơi tôi lớn lên.
- Nghe đâu thu nhập từ quảng cáo của anh còn nhiều hơn lương đá bóng. Sự thật là thế nào thưa anh?
- Tôi hiện có hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu đồ uống Nhật Bản, một thương hiệu về sản phẩm y tế. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền à. Tôi thực sự không nhớ đâu. Cái này phải hỏi quản lý của tôi.
- Anh phụ giúp gì cho gia đình ở quê nhà?
- Bố mẹ tôi xuất thân làm nông, có 6 người con, ba con trai và ba con gái. Tôi là con thứ 5 trong nhà, tôi có một người anh trai đã mất.
- Chuyện đó xảy ra khi nào thưa anh?
- Đó là năm 1999, khi tôi 4 tuổi. Anh tôi dắt trâu ra sông cho nó uống nước, ngâm mình. Nhìn thấy có người bơi gần đó, anh tôi thử xuống bơi nhưng rồi đuối nước.
- Giấc mơ của anh với bóng đá là gì? Anh nghĩ sao về việc dự World Cup cùng Việt Nam?
- Chúng tôi phải thật may mắn mới làm được điều đó. Chỉ có 4 đội châu Á có vé chính thức. Anh sẽ không thể nghe tôi tuyên bố đại loại muốn chuyển sang chơi cho một CLB lớn nào đó ở châu Âu. Lúc này điều đầu tiên tôi muốn là chứng minh khả năng ở Sint-Truidense. Tôi cần thời gian để làm quen và thích nghi với cấp độ thi đấu ở đây. Tôi vẫn chưa tạo được lòng tin từ HLV. Tôi không cao, không mạnh mẽ, nên điều duy nhất cần làm là thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình.
- Cảm ơn Messi Việt Nam về cuộc trò chuyện.
Hữu Nhơn (Theo HBVL)