
Công Phượng thi đấu xông xáo. Ảnh: STVV.
Trong hiệp một, tiền đạo Việt Nam thoát xuống rất nhanh dù có một hậu vệ theo kèm. Công Phượng lừa bóng qua một đối thủ khác rồi căng ngang thuận lợi để cầu thủ Nhật Bản Yuma Suzuki dứt điểm ghi bàn. Pha bóng cho thấy tốc độ, khả năng xử lý bóng và quan sát tốt của Công Phượng.
Công Phượng chơi tốt nhưng Sint-Truidense không tránh khỏi thất bại với tỷ số 2-4. Charleroi mỗi hiệp ghi hai bàn trong khi hai bàn thắng của Sint-Truidense đều được ghi bởi tân binh người Nhật Suzuki.

Công Phượng trong trận đấu giao hữu tối qua. Ảnh: STVV.
Đây là trận đấu tập của đội bóng Bỉ nhằm giúp các cầu thủ mới đến hòa nhập nhanh với đội bóng. HLV Marc Brys đứng trước sức ép lớn sau hai trận ra quân toàn thua của đội nhà ở giải vô địch quốc gia Bỉ, trong đó có trận thua 0-6 trước Club Brugge.
Người hâm mộ phản đối ban lãnh đạo người Nhật, yêu cầu tăng cường lực lượng để tránh cho đội bóng chịu những thất bại xấu hổ. Ông Tayuki Tateishi, CEO CLB lên tiếng hứa hẹn sớm mua thêm cầu thủ trong giai đoạn cuối thị trường chuyển nhượng.
Chủ nhật này Sint-Truidense sẽ tiếp CLB Standarg Liege ở vòng ba giải vô địch Bỉ.
Hữu Nhơn