
Trận đấu giữa ĐTLA và HAGL thu hút rất đông khán giả tới sân vì sự góp mặt của lứa cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam bên phía đội bóng phố núi. Công Phượng là cầu thủ được chú ý nhất khi anh mở màn V-League ấn tượng với cú đúp giúp HAGL giành chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa ở vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, ở trận đấu trên sân Tân An, Công Phượng bị các hậu vệ chủ nhà theo kèm rất chặt. Cầu thủ ĐTLA áp dụng lối chơi quyết liệt, vô hiệu hóa hoàn toàn CP10.

Công Phượng liên tục mất bóng và không thể tung ra cú dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành ĐTLA. Chung cuộc, ĐTLA giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng xứng đáng với đối chủ nhà bởi họ chơi bản lĩnh và có đường nét hơn trong trận đấu này.

Bầu Đức an ủi Công Phượng sau trận đấu.

Công Phượng buồn bã sau màn trình diễn nhạt nhòa của mình.

Mặc dù thua trận, các cầu thủ HAGL vẫn được rất đông CĐV chờ đợi để xin chữ ký và chụp ảnh.

Một fan giơ trái bóng xin chữ ký Công Phượng nhưng bị ngăn lại.

Các cầu thủ HAGL đều tỏ vẻ buồn bã khi lên xe. Các fan vẫn bám theo xe để được trông thấy những tài năng trẻ của HAGL.

CP10 với ánh mắt đượm buồn.

HLV Grachen cũng bơ phờ sau thất bại.


Các cầu thủ lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào.

Thất bại này cho thấy các cầu thủ trẻ của HAGL cần phải cải thiện nhiều mới thích nghi được với môi trường bóng đá V-League.
Tính Anh