Cặp đôi hoàng gia là những người giữ tay lái hai chiếc thuyền buồm tham dự cuộc đua gần 5km tại vùng biển thành phố Auckland hôm 10/4. Sau hai lần thi, Công nương Catherine chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 2-0.
Mỗi khi vượt qua chồng, Catherine lại tự hào giơ tay ăn mừng. Trong khi đó, William gặp rắc rối với việc điều khiển chiếc thuyền và có lúc phải dừng lại giữa chừng. "Chúng tôi bị phá hoại", Telegraph dẫn lời William nói đùa. "Tôi chắc vợ mình rất hài lòng. Tôi là người chồng vị tha, tôi chỉ muốn có một đêm yên tĩnh".
Cặp vợ chồng đến thành phố Auckland để thăm quê hương của đội tuyển đua thuyền New Zealand. Hai người nhận lời thi đấu khi ra biển cùng các thành viên trẻ tuổi của câu lạc bộ thuyền buồm địa phương.
Nữ công tước xứ Cambride mặc áo thun sọc ngang, quần jeans xanh thẫm, đội mũ lưỡi trai và buộc tóc đuôi ngựa. "Cẩn thận nhé", Catherine vỗ nhẹ vào lưng William rồi thì thầm trước cuộc đua. "Ừ, gặp lại em sau", Hoàng tử đáp lại.
Eric Haagh, 36 tuổi, thuyền trưởng trên chiếc thuyền của William, nhận xét vị Hoàng tử là một tay đua giỏi nhưng vợ anh còn giỏi hơn. "Kate đẩy chúng tôi vào tình thế bất lợi. Cô ấy lái rất tốt", Haagh cho biết. "Tuy không muốn thua cuộc, Hoàng tử cũng thấy hài lòng vì vợ được vui".
Chiến thắng lần này như một hành động đáp trả của công nương sau khi bị William đánh bại trong cuộc đua thuyền rồng ở Canada năm 2011. Họ được một chiếc tàu lớn chở về bến cảng sau đó. Hai vợ chồng tỏ ra vui vẻ và tươi cười rạng rỡ. William và Catherine còn được tặng mô hình một chiếc thuyền thu nhỏ để làm quà cho Hoàng tử George.
Đây là một hoạt động trong chuyến công du New Zealand 10 ngày của gia đình Hoàng tử nước Anh. Cặp vợ chồng và con trai sẽ bay qua Sydney, Australia vào ngày 16/4 tới.
Trần Trang